Nhìn kiểu ni làm răng mà sống thọ cho đặng, thấy mình đúng là ếch ngồi đáy giếng Mà phải công nhận cụ nào quay thu quá tốt, quay thu bằng điện thoại, qua youtube, qua thêm bộ loa ghẻ vi tính nữa mà nghe vẫn thấy phê
Hiiii... Thích cái câu " ếch ngồi đáy giếng"... chỉ sợ trời đất thì bao la rộng lớn mà có người cứ tưởng bằng cái vung thì đáng phải suy ngẩm hè :lol: Đồng điệu!
Tối qua dụ chủ 6 rửa máy vừa bid trúng ai ngờ sáng ni tên Mẽo nó hủy ko bán nữa, nó bẩu là nó lần đầu tiên giao dịch nên chưa nắm luật chứ đúng giá 450$ nó mới bán Chắc phải trả kèo vụ rửa lại cho chủ 6 quá :lol:
Miền thấy trong phòng của bác ni toàn cối, ko thấy cái cát xét deck mô cả, như rứa thì khoảng 1 năm sau cụ cũng làm cái cờ lip thì lúc đó cờ về tay ai còn chưa biết :mrgreen:
Có vụ ni nữa à, Mỹ cũng chơi "bà láp" rứa trời. Cụ hỏi giúp em cái vụ clock với hen, tối qua nạp code rồi mà vẫn không chạy, không biết do ds1037 hay do code nữa.
Sáng ni thấy chủ 6 mặt như bánh bao chiều :lol: Hê hê, lần đầu tiên dậu trúng bid gặp đúng cái thằng mẽo lần đầu tiên giao dịch trên eBay, chắc phải nôn ra lại rùi :lol: Thấy lão Minh xù với chủ 6 hậm hực đánh điểm xấu cho thằng mẽo mà nghĩ thương cho tình cảnh của...mẹ Tẩu :lol:
Hề hề, nhắc tới nguồn phát gốc từ mô mới noái. Khi hôm ngồi đánh cuốn " Chế Linh 4 " từ đĩa vô băng, có bài tự nhiên nhảy qua một đoạn, cứ tưởng là do đĩa nhảy nhưng khi kiểm tra lại thì thấy đồng hồ trên đầu CD vẫn nhảy đều đặn mà vẫn có hiện tượng bỏ 1 đoạn bài hát. Đành phải an ủi rằng do cái đĩa ni được thu từ cuốn băng cối mà cuốn băng cối đó bị đứt 1 đoạn rồi được nối lại nên mới có cớ sự như rứa :lol:
Chơi cối rứa mơi sướng còn trường hợp lâu lâu khuyến mãi cho 1 đoạn cao trào ko biết từ mô ra :mrgreen: @ CỤ Nike CỤ Ới: viện trợ thêm phôi Phono nữa đi hen :roll:
Thấy họ đánh bằng amlpy gì không, Sansui 5000X đó, rứa mà vừa rồi mình chê dỡ lại cho con này đi ở, tiếc thật. HAG chơi tới 7400RX thì cũng hàng khủng rồi chơ chi nữa.
Ủa! cụ noái HAG có chơi 7400RX rồi hả cụ? Ai rứa? dú kĩ rứa? Cho mền tới thưởng lãm cái. Hay cụ chém gió cho đỡ quê, chứ đồ đẳng cấp khủng nớ khó về Huế lắm nghe :roll: không phải ai muốn cũng xở hửu được mô
Tính mần cho đúng 812 mà bị chậm mất rồi, đang còn hóng cổ cò đây. Vụ phôi thì lở rồi ráng vài ngày nữa cụ hí!
Cụ rành thì cụ đánh giá , mình thì i tờ rít biết chi thua cũng phải thôi, bằng chứng nì: Nhờ cụ Din nóng ruột ẻm về đúng 813 rồi nì Trưa ni chắc là mất ngủ
Chà, có cái hd ni dễ ăn nói với phu nhơn hí, cái cục to ni giá có bốn chiệu hai thoai, cụ Ới xem mà bắt chước tề :lol:
Ậy! Ở đó mà bắt chước Mấy lối miền vác cái A700 về, nhạc phụ ngồi nghe một lúc rồi gật gù: " chà! bữa ni mấy cái đồ ni mà còn nghe được là giá trị lắm! cái nớ mua mấy rứa ?". Miền không một chút đắn đo: " mấy cái đồ đồng nát ni ơ mà, con mua 1 triệu chín đó ". Mấy cụ tưởng tượng đi, nếu ông cụ hứng chí nói:" Ơ rứa thì kiếm cho tau 1 cái, đồ ni trước đây tau nghe hoài mà" Thì..... :lol:
Nghe câu đã ghê: Cụ rành thì cụ đánh giá, mình thì I tờ rít nên cái chi cũng phải múc về nghe thử...! Ông cửa hàng ni lại dìm hàng, Con TEAC7400RX mới keng chễm chệ thế kia mà nó ghi là Akai7400RX đã qua sử dụng, giống như người việt cứ xe máy thì gọi là xe honda, băng cối thì đầu gì cũng nói là Akai. :lol: May cụ Nike còn hên chứ mà không bị khám xét dọc đường không đúng tên với HĐ là hàng bị lưu kho rồi. @ Bốn chiệu mấy là mới cái cục nhỏ thôi, cục to là hàng khuyến mãi không tính tiền chơ đừng có mợt. Chiều ni có Bia rồi.
Ui chào, té ra cụ Pi nói thiệt, mền tưởng ché cho HAG đỡ quê, rứa là hy vọng mền có cơ hội thưởng thức hàng khủng rồi Coai chừng đi dậu thì ở nhà gấu kêu chai bao ban khoảng chục chai rồi hơn hở khoe khi cụ Nike về, thấy em bán hời chưa :lol: , trich lại anh 5 chai mua cái khác nè
Mấy cụ ni chơi mà sợ, như 6pi mới hoành tá tràng, thi thoảng ôm đồ về rứa là mấy tháng không chung lương, Bà huyện hỏi mô rồi không thấy đưa thì 6pi chỉ vào đống đồ nói đó tề chơ lấy mô ra nữa. Bà cau mày một chặp rồi bảo ừ hè, của thay tiền rồi cười huề. Mình cười thầm trong bụng, Bà có biết giá mô, đáng giá 1 tháng mình kê thành ba tháng rứa là thừa tiền dậu. 6Pi toàn kê lên chứ không bao giờ kê lui và đặc biệt là hàng chỉ có về không thể ra đi vì ra đi là phải nộp lại tiền mà nộp lại là các Cụ biết rồi chi nữa, lấy mô ra mà bù.
Cụ bợ đồ âu đo ô phi lê với vin tê mà lắp vô hát ka ra ồ kê cho vợ nghe hay rứa thì làm cho có ý kiến nữa :lol: