Lại kể chuyện một hôm Đức Như Lai dẫn 2 đại đệ tử A Nan và Ca Diếp đến thăm Địa Tạng Bồ tát. Vừa bước tới cổng thì thấy 2 oan hồn đang vất va vất vưởng, 1 thì ngơ ngác lẩm bẩm, 1 thì vò đầu bức tai, máu trong mồm cứ hộc ra từng bãi từng bãi trông rất ghê rợn Đức Như Lai bèn hỏi hồn đang lẩm ba lẩm bẩm rằng : “ Tại sao ngươi đến đây” Oan hồn đáp:” Bạch đức Phật tổ, con đang yên đang lành chơi audio, tưởng rằng thiên đường dương gian là phòng audio nhà mình, bỗng nhiên một hôm lên mạng đọc thấy người ta chơi audio khủng quá, hay quá mà mình thì chỉ mỗi bộ dàn cóc nhái, mới thấy rằng bể audio mênh mông vô cùng, tự mình cảm thấy xấu hổ với kiến thức ếch ngồi đáy giếng lỗ chỗ như tổ ong nên bỏ không nghe audio nữa, hòng ra đi tìm hiểu học hỏi. Vì đi đường mà trong đầu toàn nghĩ đến chuyện nâng cấp dàn nên không để ý, lọt xuống 1 hố gas tụi giao thông đào mà chưa kịp lấp, hồn lìa khỏi xác mà đến đây”. Đức Phật tổ lắc đầu, quay sang hỏi cái hồn đang hộc máu không ngừng kia: “ Còn ngươi, sao lại đến nơi này ?” Oan hồn kia trả lời : “ Bạch đức Như Lai, đến bây giờ con vẫn chưa nguôi tức tưởi. Số là con là kẻ ham mê audio, có bao nhiêu tiền tích cóp được đều nướng vô cái vụ mua sắm nâng cấp cho bằng anh bằng em. Ngặc là con vợ của con nó luôn ca thán rằng tiền sao không đưa cho nó mà mua sắm phung phí nên con thường phải nói dối vợ, ví dụ món đồ trị giá 2 chục xấp tiền Ngân hàng địa phủ thì con chỉ nói là đồ đồng nát, không đáng bao nhiêu. Cũng vì cái kiểu nói láo đó mà trong 1 lần con đi công tác dài ngày, vì bực tức con đêm ngày chỉ mê loa đài mà sao nhãng chuyện vợ chồng, con vợ con đã kêu ve chai vô nhà bán sạch sành sanh những gì con tích cóp được hàng bao nhiêu năm, và dĩ nhiên nó bán cho tụi ve chai những báu vật của con với giá đồng nát ( nói đến đây oan hồn càng gào khóc thảm thiết hơn, máu mồm hộc ra như cầm chỉnh đổ ). Con uất ức quá, thổ máu mà chết. Đức Như Lai lẩm bẩm :” A Di Đà Phật ! Cầu cho linh hồn các con sớm siêu thoát, vãng sanh cực lạc “ Bấy giờ A Nan mới lên tiếng : “ Cũng do vướng nghiệp audio mà ra, trước đây chúng ta cũng từng chứng kiến nhiều oan hồn xuống đây là do audio cả “ Ca Diếp bẻ lại : “ Nhưng mà tôi có đọc báo trên mạng nói về 2 người sống thọ nhất trên dương gian là 1 hòa thượng với 1 bà lão gì đó, cả 2 đều chơi audio mà đều thọ trên 100 tuổi đó thôi “ Đức Như Lai phẩy tay : “ Các ngươi thật xxx muội, là vì cả 2 lão già đó đều không có vợ “ :lol: :lol: :lol: Bonus: Đức Phật nói xong, cùng 2 đệ tử đi tếp, bỗng thấy 1 oan hồn thứ 3 đang bò lê lết, miệng cứ lẩm bẩm :" kiểu chi cũng chết, kiểu chi cũng chết " 2 đệ tử Phật bèn chạy lại đỡ oan hồn kia dậy, hỏi : " còn ngươi, vì sao lại đến đây, sao lại tiều tụy thế này ? có phải do audio không ?" Oan hồn kia đáp : " Dạ phải, cũng do audio mà ra. Nhưng con khác mấy đứa kia ở chỗ là con nói giá cao lên chứ không hạ xuống " A Nan: " A, thằng này ngon, vậy tạo sao lại lết tới đây ?" Oan hồn: " Dạ, đổi lại con phải làm cho vợ vui lòng, mỗi lần mua 1 món đồ là con phục vụ bà xã endding luôn, mà mấy bữa ni con mua quá xá, phục vụ quá, lao lực mà lết đến đây " Đức Phật tổ mới làm vẻ người từng trãi :" Các ngươi thấy chưa, có vợ thì kiểu gì cũng chết " :lol:
Mod kích răng cho con Akai 1000pro hoặc Revọt 810 về đọ với A7400 tề chứ con 747 nghe yotube nói đấu với 7400 là không có cửa rồi huống chi 635. Rầu
Ha...ha... vụ này chơi sốc ghê hèo... :lol: cái miệng ăn mắm ăn muối: "Dậu lén à ? Hèn chi ebay huỷ kèo. Cụ trả lại quai đê "
Thôi, không dám, tuần này hô 2 ngày rồi mà không có ai, ngày ni Ủy quyền cho Cụ Kiến hô đó, là có tui theo liền.
Hôm ni Mod ngơ ngác hoải: U, rứa cụ Pi có tậu cái chi cối cối mới à ? Khưi lại cơm nguội: Chắc là có dòng mới ra hịn hơn, Nếu không thì hiểu ảnh là chộp xấu qéu à!
Ơ răng lạ ri. Gần 1 ngày mà không thấy ai vác đao lên đây nhể Pang chủ coi dùm thằng ni bợ được khôn. E sợt trên mạng không thấy bất cứ 1 thông tin chi hết, lạ qué ( Cái ni thực ra mặt nhôm trước màu trắng chứ không phải màu vàng chanh mô. Ổng Vũ xài Canon 5D chụp mẫu sản phẩm, lại lấy nhiệt độ màu hơi bị độc ( giống miền hay chơi trò ni khi chụp sản phẩm ) nên mới có màu dzậy đóa )