Mấy đao thủ chuyên nghiệp núp hết ai dám ló mặt ra bợ đi về cho đủ thương hiệu! Mình thấy có con acay vỏ gỗ đẹp mà hình như họ múc rồi thì phải? Chà hồi tối được Pang chủ cho nghe ô tờ ri leng keng đã thiệt!
Hôm ni trời mưa nghe Thanh Thuý 1 Có bài Cơn Mê Chieu do Thái Thanh hát lóc cóc lắm cụ nờ, giờ mới biết đánh ra cát sét đê :lol:
Mod đang thừa năng lượng dịp Lễ mừ, cứ thử rồi biết, biết đâu làm cà sa mà ra áo dòng thì càng hợp :lol:
Có cụ nào rãnh rỗi test cái phono box giúp em không hèo hay bữa nay mấy cụ theo cát sét và cối cả rồi ???
Hy vọng lần ni được an ủi kỵ zồn dòng Teac về Huế :roll: , mà nếu rứa thì cho đồ cỏ ngồi kỵ cùng mâm đồ khủng à :lol:
Thực ra e chả máu chi cái ô tô nớ, nghe có vẻ không chuyên chút nào. Dưng mờ không sao, chuyên đã có thằng khác lo, e khoái ở chỗ: hỏi cụ Gu gồ thì cụ í bảo: trong đầu tao ko có khái niệm chi về thằng Teac f 600R đó, hoặc là tên đó chưa có trên cõi đời này, hoặc mẹ nó chỉ sinh ra mỗi mình nó và nó đã lưu lạc đến tay mi
Kỵ dồn là dồn thía lào, đây vẫn được xem là cái đuôi của vòng rô đa, còn hiện đang là đoạn tăng tốc, ai cho tính vô :lol:
Pro ở chỗ mua chỉ 1 món đồ mà phải cần tới 2 NH chuyển tiền mới đủ Chiều ni miền rảnh để chở BA thì Đức lại có trận cầu với Ý Mod ơi, mẫu áo đây nè. Cả 2 đứa CT9 và 900 cùng 1 mẫu áo luôn