Ậy, tự nhiên xọ chuyện cắt môi cắt mép chi vô đây :lol: Giải lao chút: Festival http://youtu.be/YiQTGfIYKmU
Thích pằng hông :mrgreen: :lol: , phần khó nhứt của cái cục kê củ loa của cụ đây. Mấy ngày Lễ ni đu theo Bé Bự, Bé Din...đồ rứa ... đã ghê
Thích pằng hông :mrgreen: :lol: , phần khó nhứt của cái cục kê củ loa của cụ đây. Mấy ngày Lễ ni đu theo Bé Bự, Bé Din...đồ rứa ... đã ghê Rứa mà thèng em điện thoại nhờ cái bàn cưa vài tấm ván mà nói léo đi chơi lễ rùi. Bùn ghê :lol:
Cụ Ới có mê món ni ko: Dùng cho ống co nhiệt thì vô địch, rùi thỉnh thoảng cái chi ko làm việc thì lôi ra sấy Giá new 6 xị, 2nd thì 50%
Ơ, đi thiệt mà sáng đi chiều về. Mới mua 4 tấm 1,2m x 2,4m về bơ Bé Bự, Bé trung, Bé Din, Bé Ới....nhoẻn hết chơ rồi có mô nữa Mới mua thêm 4 cái nhỏ nữa, rứa là đủ roài. :lol:
Kỳ công! Kỳ công quá Bợ lâu rùi Ấn tượng nghề truyền thống ở Fes năm ni: Chiều ni lang thang, thấy ông lão bán tò he đang bày 1 rổ, miền mừng như bắt được vàng. Tò he là món chơi thuở nhỏ, lâu lắm không gặp lại, tưởng đã thất truyền. Miền xúm lại định mua vài cây về cho con bé nó biết thế nào là tò he. Chợt nghe 1 chị đứng bên hỏi người bán: - Tò he ni ăn được không ông ơi? Cái ni hồi nhỏ tụi con chơi xong rồi ngứt ăn luôn - Không ăn được đâu cô ơi. Đây là đất sét Nhật Bản. Bữa ni ai nặn bằng bột nữa, mua mấy cái ni về nặn cho khoẻ, lại bền, chứ bột thì không để lâu được. Miền như muốn thả cả chùm cây " tò he " xuống đất Thôi đành giữ 1 cây để quảng cáo cho đất nước hoa anh đào vậy Buồn
Nói là Nhựt chắc chi đã made in Japan, mà nếu có cũng k về tới vn, về tới vn không chắc mấy "nghệ nhân" đó mua vì giá chắc chắn là chát
Ừa đúng ròi, nếu mà noái đồ Khợ thì ai mua :lol: Mà noái Nhựt chắc chi đã Japan. Mà đang noái tới đầu Deck à
Sắp thanh lí rồi mà nghe cụ Ới đồn :lol: @ Cụ Mod: răng mấy bữa ni nick mền máy plus hay bị out làm đăng nhập mãi luôn, mà bên Iphone 4 thì vẫn bình thường :roll: rứa cụ
Pre cụ có cả phono nữa kìa nên dễ phực phực mà lo chi cụ lỡ cụ Vicas ko bị thì em ủi tiếp cho cụ cái nữa để khắc phục cái hiện tại :lol: