Cấm hả, cho em mượn leo đồi Vọng Cảnh luyện công đi hý :lol: @6pi3Hueaudio: lần ni bị vợ, con kẹp hết đường thoát :lol: ; cho em hỏi thăm thằng Đạt-VCB luôn hý Răng mình không lập hội xe Dream rồi diễu hành quanh thành phố Huế hì :mrgreen:
Bác 6Pi sường thiệt, có cái loa vô địch cổ vũ rứa thì tha hồ chơi. Em chưa có xe có vô hội được không bác? Vô để hóng hớt kinh nghiệm để kiếm 1 con chạy cho sướng
"Chọi" không nổi đâu cụ Mod ạ. Em nghe nói dân chơi Vespa khỏe lắm (vì hay phải tập thể dục trên các nẻo đường :mrgreen: )
Làm sao khỏe bằng dân đi xe máy thường như e được bác E mỗi lần lên xe là phải đạp, còn nghe nói vespa chỉ đạp ở nhà 1 lần sau đó chạy lòng vòng đâu đó rồi lại về nhà, trong quá trình đó nghe nói ko cần phải tắt máy nên khỏi phải mất công đạp lại
Dân DIY mà, DIY loa 2 đường tiếng thành 4 đường tiếng thì DIY tiếp Honda 2 bánh thành 4 bánh luôn mấy bác :lol: Chơi dzậy cho nó sốc!
[quote"Phannhatai"]Dân DIY mà, DIY loa 2 đường tiếng thành 4 đường tiếng thì DIY tiếp Honda 2 bánh thành 4 bánh luôn mấy bác :lol: Chơi dzậy cho nó sốc![/quote] Cái này cơ quan chức năng gọi là cố ý thay đổi kết cấu trái phép, cũng dễ bị sốc lắm bác ơi
@phannhatai: Hic. vụ chi chiều ni rứa và mấy giờ, có là đu theo ngay chứ nghỉ mấy ngày không uống bia huế thèm quá đi. Em rủ Amply vô địch nhà em đi phượt Vespa thế mà ra đến Quảng Bình thấy mấy anh Nghệ An chơi ba càng hoàng tráng là đu theo luôn để em lại với con Vespa. Thế có chán không chứ!!!
Chào bác! Em không biết gì về kỹ thuật cả, bác có thể giải thích cho em một tý vì sao bass jbl chơi thùng onken là hủy diệt âm nhạc và kỹ thuật vậy?
Bác có thích coi nữa ko em post lên nữa, đúng là tuổi mới lớn phát biểu, chắc mới xơi môn ngứa xong :wink:
Ui, em cũng khá rành về kỷ thuật và thấy đúng, nhưng để cụ moilon nói cho nó khếch quan, để có người vứt bass JBL cho em lượm về đóng thùng em, thùng em nó hợp với em nó để phát triển hơn Mời bác moilon
Còn chất lượng chứ bác, ông Lành ăn xong chỉ đi câu ( bác lên đó gặp ông là khớp con ngựa ô luôn), nhưng vợ và con ông còn đảm trách tốt. Chíp vài ly rượu mật, nọc, tiết rắn xong về thẩm âm, không biết âm có còn đủ cho mình thẩm không.... Thôi không nói nữa chảy nước miếng xuống bàn phím máy tính :lol: :lol: :lol: