Có chi nhờ cụ mua giúp con IC nguồn ni hí. Chắc trong mấy cái nguồn xung đầu đĩa...đồ rứa có. Đêm chong đèn ngồi nhớ lại Chuyện cái Tráp ngày xưa ... :mrgreen: (Cái hồi gỗ mặt hông của cụ đây, xong 1 bên.Mai xong hông còn lại và mặt trên) Vít ngắn thay bằng vít dài (vít ngắn giao lại cho khổ chủ)
hờ hờ, hình như quán mà bác giới thiệu trà sữa là đối diện chổ mền ngồi 8 tiếng quý báu trong 1 ngày đó :lol:
chuẩn luôn, An Bình , đống tiền răng ko quý dc bác ợ, khi mô bác buồn ngủ mời bác lao qua đường em mời bác cốc cafe chống ngủ nhé
Ngủ thì không buồn, mền chỉ nhìn xa xăm, 1 tay giơ lên trời như nữ thần phương xa, 1 tay bấm bấm giống bật play đầu Deck, chân đi vô định, gặp ai cũng cười, mắt thì dán vô màn hình ebay , xe máy thì quay đầu hướng đồng nát để sẵn khóa .....
Chúc mừng đồ mới hấy Ngọt là vui rồi, thêm tý bùi nữa là ngon Uả mà cụ Đức cảm nhận răng hè. Nghe Pang chủ nói là xài BACL cũng như không, như rứa là điều...đáng mừng :lol:
Ten ten ten tèn Mod mừng răng mà trưa thứ 7 e chở thẳng về Con Gầy là dzui @ chú Đức: chú phải nhờ ai khác cho khách quen, chứ một con ma BACL như eng thì ngay từ ngoài ngõ eng đã phán : " chà, có BACL vô nghe khác hẳn " :lol:
Hehe, sô cái ruột lên xem cái nào để cáp mấy thùng. @ Cụ Đức: Cụ học tui nè, họ chơi BACL còn tui chơi CLBA. " Cách ly biến áp"