Khu vực Hương Hồ nghe đồn hết rắn rồi (bị săn dữ lắm), mà bữa ni mấy món tiết, nọc...đó (mặc dù ngâm rượu) em hơi ỚN, nhiều tay dính CHƯỞNG rồi
Hôm qua thông báo ko rõ ràng làm có người tưởng tới DX nhậu rắn, ai ngờ là nhận dây xác rắn :lol: Cụ Ới hôm qua về có thấy cái mũ BH của e đâu ko, lúc đi thì theo xe Dũng, lúc về thì hội về hết gòi, giờ ko thấy cái mũ nằm ở đâu :wink:
E nhậu rắn ko được gòi, vợ đang qua ngoại rồi nhậu về biết làm sao đây? :lol: Thôi mấy Cụ nhậu rắn e uống rịu tiết rắn, nọc độc rắn cũng được! Cụ chủ bank ác nghe, cái nick họ hay vậy mà cụ cắt xém cái thành ra họ ko dám vô tám nữa luôn :lol:
Tối qua về đi ô tô với thằng Ngọc. Sáng ni bận giữ con chưa ra khỏi nhà . Mình ko có số Dũng, Ái gọi hỏi giúp với.
Nghĩa là sao rứa cà? :lol: , cùng lắm ra...bờ sông, lo chi :mrgreen: @minhtriet: món ni bổ (-) chứ không phải bổ (+) mô mà lo Em đang luyện công trên đồi V.Cảnh rồi không biết đi được ko? :lol:
Ai bẩu mấy Cụ nhậu íu quá, mới có mấy chai về sớm, e ngứa miệng nên ngồi tới cuối luôn :lol: À, nhân tiện e có cái phần mềm xem TV hay lém, rất là thư giãn, kênh gì cũng có luôn, Cụ nào thích pm e gởi cho cái link :lol:
gửi em đi, vơi lại mổ bụng con Onky e vơi, để em chuẩn bị gửi thêm thằng moblo nữa, hom qua găn cầu chì vô xụp khói lại Nick mô em cũng viết tắt cho nhanh mà, ai bỉu suy diễn
Em cũng hay đi câu, nhưng chưa bao giờ em thấy mấy con cá này, giống này lạ nhỉ bác Mod, vừa ngậm bình sữa lại vừa cắn mồi, loài này chắc háu ăn dữ lắm. :lol:
Câu cá là "nghề" của em roài. Cá ni là cá Kình. Giống cá này sống ở cửa biển nước lợ hoặc phá Tam Giang. Nó to chỉ cỡ bằng bao thuốc lá thôi. Giống này rất ham ăn nhưng câu được nó thì phải có kỹ thuật. Đặc biệt giống cá ni có cái kỳ rất nhọn và độc, gỡ không khéo nó chích cho phát là tê tay liền. Ăn rất ngon, khà khà
Cá Kình câu bằng lưỡi rường (chùm, có 4-6 lưỡi câu kết thành 1 chùm), khi câu thì ve bột, cơm hoặc rêu chùm kín lưỡi câu mà câu. Giống cá ni tạp ăn lắm, cả bầy bu vô cục mồi mà rỉa mồi còn ta cứ rứa mà giật...đôi khi 2-3 em mắc vô lưỡi câu luôn, đã lắm. Câu cá ni thì câu bằng cần tay mới đã ...em có viết bài bên 4so9.com (lâu rồi)
:lol: Chọc cụ cho vui vì thấy mấy con cá cụ câu bé quá, miệng còn ngậm bình sữa Mấy con này em biết, tùy khu vực, có nơi gọi là Mú đá, Cóc hoặc Chìa gai, hic, nhưng nói chung đều ............. to hơn cái con cụ câu được hết àh. :lol: Em dân câu biển, mấy con này thỉnh thoảng mới câu, khi lóc chẳng hạn. Khu vực có mấy con này thế nào cũng có Hường bí hoặc Trình, Nhệch, mấy con đó nhậu mới đã
Bác nhầm sang con cá khác rồi, đó là con cá Dìa. cá Dìa hơi giống con cá Kình nhưng to hơn con các Kình. Cá Dìa thì to cỡ 4-5 lạng, trong khi con cá Kình cỡ bao thuốc lá là ngon rồi , còn 1 con cá khác gần giống nữa là con cá Nâu-cá Vua ăn (3 bọn này hay đi với nhau). Ở phá Tam Giang đều có 3 loại cá này, em "đụng" chúng nó hoài à. Câu giải trí thôi bác, to nhỏ ko thành vấn đề lắm
Tay nghề cụ chủ Mod bên DIY lên nhiều bác à, đặc biệt bên thùng Loa, mấy em cá "bỏ bú" này được chủ Mod câu về rồi chăm bẳm nó lớn lên hà
Số phiếu thống nhất là 3 rùi mà còn thiếu 4, ..; 5, ... và n,... thui, bác Bé dại mô rồi - đi cho anh dễ dụ, cụ 57Hue nữa, bác ỚI, bác chủ shop ... khe khe có thêm cá Kình nữa thì hay các cụ nhể? 5h30 tập trung ở Diễm nhé, 6h là xphat báo cáo các chủ Mod, em đang tập trung về DIY, đừng ban nick vì ......... Fes