Ủa, răng mà lạ rứa Pang chủ hèo, ít nhứt phải nghe test review hay rùi mới rửa chớ, chứ ăn dậu mà ko thấy hàng họ cũng kỳ kỷ răng đóa Mà e xem review trên mạng thì con ni hay lắm đóa, cho nên e ko cần nghe test cũng xác nhận là hay roài :mrgreen:
Chủ nhân xác nhận là hay nhất những em amp đã từng qua tay. Thế là OK rồi lăn tăng chi nữa. @ Mod: Hai cụ nớ tự so với nhau rồi, nghe đâu Atoll nhất.
Rứa chiều ni em tha về trước cũng được. Nghe đâu chương trình rất nhiều mục và dài, nếu cứ đi mô tha theo nấy thì không biết khi về nhà bỏ băng vô nghe có bị xòa ra 1 đống không nữa :lol:
Mấy cái cối ni mỗi lần chủ nhưn của nó phê phê mới mở cho nên máy nó chạy bằng hơi men quen rùi, giờ chỉ có nước khoáng nên nó chạy nửa vời rứa đó :lol: Khi tối dậu ở 6 công nhận nhiều cụ máu thiệt; Pang chủ noái :" Cụ Kỳ chưa xác nhận, nhưng chắc chắn chiều thứ 7 ni phải dậu tại Con gầy" cụ Kiến:" Nếu cụ Kỳ ko rửa thì e rửa" Chưa kể còn cụ Ới định hiệp kỵ nữa... đúng là quá máu :lol:
"Đá" lén không được công nhận mô nghe Chiều ni chưa sơn kịp mô, để sáng mai sơn cái đã rồi trưa T7 tầm 9-10g ghé nhận hí.
Tới nghe chủ nhơn rì viu hay là được rồi :lol: còn hơn mời tới ai sũng sương sương bảo hay hay, au đó nói chủ nhơn thôi thanh lí đi thì chết
Nghe đồn Cây Gòn xong về Đền hát Karaoke. Em thích cái vỏ nó phải cộ cộ hơn xíu nữa nên mang qua Cây Gòn hun khói đê.
Không đánh phấn sáp. Chỉ phủ lớp trong mà thôi, để tự nhiên cho nó tự ngã màu theo thời gian sẽ đẹp hơn. Cụ ới nhìn cái Tráp phía sau em ko có phủ màu, tự nó ngã màu đậm hơn theo thời gian thôi.
Biết rứa vác máy kia ra chụp cho rồi, chụp điện thoại xong up lên được cái tiện nhưng Ẹ quá. Thực tế ...lé mắt :lol: