Deck pioneer mà mặc áo vào trông như teac hay technics. Đây là ghile còn veston của pioneer nó khác chút. Chắc ra đi sớm.
Háng làm gỗ dày nhìn hơi thô, hình như dán xi, ghép mí nhìn...nãn. Của em cũng làm như rứa thôi. Cụ Ới không cho ra đi mô, về thêm nữa thì có nghe đồn đang tăm tia thêm Naka....đồ rứa :lol:
Chém ác liệt qué. Đi mấy giờ đồng hồ về mở topic thấy trôi pọt vèo vèo Hê hê, mấy cái deck mà đặt may áo thì chắc chắn là có chỗ nằm ấm tổ rồi, không ra đi Nguyên tắc: Nâng tầng chứa chứ không đuổi đi Hồi hôm thủ thỉ với gấu: " mai mốt bợ cái TV mỏng treo lên tường là gọn hí " gấu: " ừ " Lòng như mở cờ, như rứa là có thêm 1 chỗ cho mấy đứa con đang nằm lăn lóc Gấu đế thêm :" mua cái mới treo trong phòng ngủ để nằm coi, còn cái cũ vẫn để đó " Tự nhiên thấy lòng nặng trĩu như đeo một đống đá
Mình trưa ni thủ thỉ với Gấu : trưa mai cho anh đi ăn dê hí, bị phán một câu : cơm là cơm không dê không thỏ chi hết Thôi rồi phần tui! Chúc mừng cụ Kỳ cùng mấy cụ khác có đồ chơi mới!
Hay một cái là 2 cụ ko thấy được câi khổ của mình, vậy theo thuyết nhà Phật thì 2 cụ còn sướng dài dài :lol:
Chièu ni điện thọi với gấu: "chắc anh phải gia nhập bên CLB moto PKL để tạo động lực nghe tiếng ống pô nẹt", Gấu noái: ủng hộ 2 chưn luôn, nghe tiếng nớ cho sướng chứ nghe trên dàn anh nỉ non bùn ngủ quá, thấy đời sầu bi :roll: , trước mắt, trưa mai anh đi tham gia ooff với họ để gia nhập rồi tạo nick bên motobiker sau cũng được. thôi rầu trưa mai bai bai các cụ hí! :mrgreen:
Công nhận bữa ni tay nghề dán gỗ của Mod siêu thiệt, mí miết phẳng lỳ Cám ơn Mod nhiều, sáng ni mời cà phê 6