e thấy cả tháng ni và sắp tới mod vất vả vì sự nghiệp audio của HAG mình quá , e đề nghị tặng mod bằng khen hay kỉ niệm chương deee :lol: .nhưng tuyệt đối không được kèm theo phong bì :lol: . cố lên mod ối
Không biết chi về sông nước cả :mrgreen: đĩa mà sống được ở nước lợ à :mrgreen: D610 mốc hết rùi :lol:
Ơ cụ đi nhiều mà chưa biết à, đĩa nước lợ khi hứng hắn to bằng con cá lóc lận, chui vô mẫu là tái đóa Còn không khi mô về vùng nước lợ với mẫu cụ báo mền mền chỉ cho thấy
mền thấy cả tháng ni ko có cụ dậu nơi khi mô dậu đi lên tiện đường rủ cụ Bồi nữa cho có chuyện dậu mới zui :lol:
Của cụ xong rùi Mod hí, đang chạy rà nhưng mờ có cái hay ghê em ko cắm loa mà vẫn nghe được nhac :shock:
Phản cảm. Chụp cái phao câu mụ lái đò mà cũng khen được, sao dạo này nịnh Mod thế không biết.!!! Hay tại cái đầu đết.
E đang hỏi xem còn cái góc chụp chếch dọc theo chiếc thuyền không Nhưng Pang chủ phang " phản cảm " cũng quá đáng, em nhìn mãi không thấy cái phao đâu, sao Pang chủ thấy tài thía :lol:
Mụ lái đò (không được đọc ngược nha :mrgreen: ) răng a.Pi thấy tài rứa, có phao câu mô nà. Người ta ngồi nghiêm túc mừ. :lol:
Mạng được rồi Sự cố ni làm Mod mất mấy chục nhát @ mấy cụ chộp: Noái thiệt chơ nhìn mấy cái ảnh Mod sô lên mền ưa sáng cái máy ảnh đi cho rồi, chụp rứa mà sô lên thì mền có cả ổ cứng 2T lận :lol:
Rứa là mắt mình nhìn xuyên nhôm được luôn à. Mình thấy mà họ không thấy!!! Cái mụ chèo đò bố cục phần chính thì hơi nhỏ. Like 1 điểm cho bức ba chiếc đò. :lol:
Nhìn cái ảnh ni mà nhớ câu hò: Cụ Mod vừa chụp lén sau lưng lại vừa hò: Hò ơ ơ ơ...Nhà cô có tội lỗi vì đâu, mà suốt ngày cứ chổng cái phao câu lên giời. Cô vừa chèo đò bắt cá nóng nực bực quá mần liền: Hò ơ ơ ơ...Bây chừ nông vụ xong rồi, em mà không chổng thì lấy gì cho anh xơi. Thôi chạy cái đã.