Heeê.... Một cách xin nhập môn hay chưa tề, sư phụ mô rồi vô mà nhận môn đệ đi! Mà bữa ni ai đùm gạo nữa , gạo nấu ra bia tề
Bựa ni ai chơi tự kỷ nữa...tự sướng và tự xử thôi Cụ nak Cụ Ới! Ai đoài hỏi bằng cối mô nờ, có lời là oke rồi :lol:
Thiện tai ( tục gọi là tội tèo ) Ngày đi Đầm Chuồng chỉ nhìn qua vài ba đường quyền đã biết thủ pháp của Pang chủ ngang mô rồi, hề hề , đừng gài em vô mà tội Mà em có lẫy chi hèo, vì biết lẫy chi cho mệt hèo, vì lạ chi cái kiểu chém của Pang chủ hèo @ Pang chủ: hình như phần chỉnh bias của thằng F900 ni là cố định rồi thì phải, chỉ cho chỉnh phần bên ngoài bằng 1 núm vặn. Em đã vặn hết ga để kéo dãi trung trầm ( giảm chi tiết ) mà tiếng vẫn sáng. Chắc 1 phần do phần phát nữa, cái CD của em thiên sáng
Tự kỷ chỉ dành cho người tự cao đó cụ , cho nên Mod không dám tự kỷ lâu mô @ Mà níck dinquanhun ni bựa ni chém là lần chót rồi đó (Mà noái thiệt mền chỉ noái bình thường mà các cụ kêu mền chém kinh, huống chi mền chém thiệt) Bựa ni chỉ có khen các cụ thôi. Hảo! hảo! Hảo kan! hảo kan! Hảo lơ! hảo lơ! Hảo hảo cho mất ...
@ Cụ Ới, thủ pháp chi mô, chỉ vì ít xiềng xài đồ điểu nên phải vặn vặn xoay xoay lật lật cho nó khéo hơn đó mà chơ có biết chi mô, người ta thiết kế cái chi xoay được thì mình cứ xoay cho nó đã. F900 Rứa thì đưa qua Đền giảm tiếp bias bên trong, mod lại mạch cho tăng trung giảm treble nữa cho vừa lòng. :lol: Tập chém cho nó lên post lên trang ai dè mẻ đao cả tháng nay mà post nó cứ đứng yên.
Cụ VICAS có chơi cái này không để đăng ký 1 thể nhá http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=21&t=82438&start=225#p2284846
Chà, vụ lên đời DAC à, 1541 mà lên 1543 chắc là hay hơn mà ít chân dễ lắp nữa. Con này hồi xưa hay độ cho mấy cái đầu CD của mấy bộ dàn nội địa về không có ngõ ra analog đây.
Hồi trước cũng định lăn tăn cái vụ ni, nhưng mới lè ý tưởng thì nhìn thấy cái nụ cười 1/4 của cụ nên hết hứng cho tới bây giờ, he he
Kể ra có dịp chơi nguyên bộ ( cùng hãng) từ đầu phát ra tới loa luôn thì cũng thú, trãi nghiệm cho biết cùng một nhà thì tụi nó hợp ca có hay không Mấy lối miền còn thiếu cặp loa Mạc Anh Túc nữa là xong, tiếc là chưa kịp nghe theo lời xúi của cụ Lọ mọ thì nữa đường đứt gánh
Xin thưa với Cụ là chỉ có mấy bộ dàn mini mới chơi nguyên bộ nguyên hãng. Còn dân chơi chả thấy ai chơi như vậy.
Hê hê, vài bữa có tiền em thử cho biết. Có loa Copland không hè, chứ CD với am Copland là em kết rồi đoá Dưng mờ trước mắt là chở cái F900 qua đền Gióng cái đã. Đang ngồi nghe thử mấy cái deck, đến cái F900 thì gấu mẹ vĩ đại buông 1 câu: " cái ni nghe dở nhứt ". Đau !
Hoá ra cụ có thể sướng nhứt, nghe dạc mà có gấu vĩ đại hộ công :lol: Còn hơn khối cụ nghe lén, trong đó có mền :roll:
Thường thì gấu nhìn bộ dàn bằng nữa con mắt. Gặp khi trái gió trở trời mới trớ tới ngồi nghe tý Miền đợi khi mô gấu khen bộ dàn hay để chạy ra ngoài đường coi thử chó biết mặc quần hết chưa :lol:
Hoá ra cụ có thể sướng nhứt, nghe dạc mà có gấu vĩ đại hộ công :lol: Còn hơn khối cụ nghe lén, trong đó có mền :roll:[/quote] Thường thì gấu nhìn bộ dàn bằng nữa con mắt. Gặp khi trái gió trở trời mới trớ tới ngồi nghe tý Miền đợi khi mô gấu khen bộ dàn hay để chạy ra ngoài đường coi thử chó biết mặc quần hết chưa :lol:[/quote] Nếu gấu gầm gừ một chặp không động tĩnh chi cả thì Y như trong hình : https://www.upsieutoc.com/image/Dn41
Eng tới lão nớ mà rãnh thì hỏi để ôm thứ ni về cho nặng bụng dùm em nì 8 chân đinh + 8 chén hứng Loại chân đinh T3-03D không tán cấy trong ô xanh loại ren 6 + 8 chén chân đinh loại A - 25mm
Sao lại im ắng thế này. Chiều nay review teac7400XR xuất xưởng tề anh em ơi. Nghe Chủ nhân bảo mang đi thì Teac mà về thì Revox 810. :lol: