Heee... Pháp sư mà cong lưng nhiệt tình ri không hay mới loạ đoá Luôn tiện đón em cối nhơ từ hoa phượng đỏ về luôn mấy Cụ! Cụ nào thấy buồn chán, muốn giải tán vì thấy nản chiều lên em mần 5 lon văn hoá về là yêu đời liền à
Đền Gióng chớ phải kho đạn mô mà Pang chủ nổ dữ dzậy trời :lol: Dzậy là vô tình anh lớn 7400RX làm chuộc bạch chỉnh thu cho cu còi F900 sắp nhập đền . Khi mô làm tiếp cú thỏ mừng lễ công bố chính thức thành lập 3 xưởng của HAG đi: xưởng Chế tác đồ gỗ 28/2 VTS, xưởng Phục hồi chức năng ở Gióng và xưởng Chế tác kim khí ở Yết Kiêu
Nhớ hồi xưa mới xuất hiện RP7, máy khách mang đến rửa rọt rẹt là cứ chơi loại này vào mấy em volume, công tắc đảo rứa là hết liền, nghe một thời gian sau là tọa họa luôn. :lol:
Eng Nike ui, coi cái ni ở đây rẻ nhiều so với 1 shop đang có nì http://phoamthanh.phomuabn.vn/index.ph ... 04201&mt=0 Em hết chỗ chứa rùi, eng đem về chất cho vui
Hôm ni lên nhà mệ Nike nghe cái đầu deck hay quá mà thấy tội mấy cái đầu băng cối. Chắc là thanh lý hết thôi.
Cũng trật lất hết Do cối quá dở nên thấy deck hay. Rứa mà Pang chủ noái là cối hay cỡ Sờ tu đơ 810 Hô biến :lol:
Rứa mà có Cụ có mấy cuốn băng cối lâu chừ nghe dỡ mang lên tặng Cụ Nike. Nhưng ôi thôi cái studer nớ phát hay quá nên tiếc thu băng về lại. Té ra do đầu mình quá tệ chứ không phải băng.
Xin lổi cụ vì chuyện gấp gia đình nên miền đả ra Huế lại khuya ni rồi không đưa đò với cụ được hẹn dịp khác vậy
Cụ phán mô đúng nấy, hèn chi cụ Nike noái mấy cuốn băng cát sét đó cụ mô đánh nghe bảo dỡ nên để lại đây luôn :mrgreen:
Ủa, mấy cụ tối qua rửa deck say hết rồi hay sao mà sáng ni ko thấy chém chi hết hè Mỗi lần test là dễ phát sinh nhiều vấn đề khác cần test khác, kiểu ni 3-5-7 lên nhà cụ Nike cho khỏe :lol:
Cảm ơn cụ Nike về bữa dậu, làm mền tự tin dễ hợ Tối hôm qua đúng nghĩa là buổi của lão già băng cối: tét sản cối DIY 100%: reel + sợi + cốt + thâu ... "Made in Lão già băng cối", nhìn ảnh như mét
Vui là quá vui, đến nỗi có cụ về mà chưa muốn về , còn càm ràm: "Mấy cụ ở lại nghe dạc vui hí, em về đay, mà em về ở nhà chắc buồn rồi" Đố các cụ là ai và vì răng? Uống bia ôm lon nên sợ nè Song kiếm của cụ Nike
Cụ Mod với cụ Ới mô rồi? Coai mà sắp xếp giao lưu cassette một buổi cho vui hèo, mần cho mấy cái nắp gổ với mấy sợi curoa gắn kết chơ không thì sút văn tùm lum! Bớ mấy cụ , bựa ni cassette ợ Huế nhiều lắm Mình thì thích thi đấu deck cắm vô điện 220 v với hai cụ cho vui :lol:
Bựa ni mà chơi đầu Deck thì mền đứng ngoài thôi :lol: làm trọng tài vì khong có đầu A tẩu ới: bán sôn bán lụi đầu Deck rivox hư nơ cho mền 1,5 chai khôn? may nhờ rủi chịu
Ai dà, giờ mới rảnh được tý Hôm qua không tham gia đàn đúm nhà cụ Nike được do bị động quá. Mà rứa cũng hay, vài bữa đem đếch đi đấu láo càng vui Mệ Din đoản thiệt, ép người quá đáng, tội cho thằng Đậu quá. Ít ra cũng phải cáp ngang giá cái đếch cụ Nike mới hốt về chớ :lol:
Mẫu đẹp , máy tốt mà chụp không nét , như ẹ.... ráng học hỏi đi cưng Cuối tuần tặng cưng nì, mới hôm qua mà lại thấy nhạc miệng rồi
Ờ, vụ ni hay đó, đấu deck cho nó gọn, ai xách deck tới chỉ cắm cáp là xong, ko phải gắn reel qua lại phức tạp như cối Cụ nào ko có deck thì cứ tham gia, nhưng mà làm nhà tài trợ luôn :lol: