cám ơn Pang chủ lắm lắm khổ rồi đây, lại bóng. Răng mà miền dị ứng với cái tên ni ri không biết. Mà lạ là trước đây cục gửi qua Gióng nghe nhỏ, em đổi toàn bộ bóng cục kia qua vẫn bị dzậy mà :roll: Kính thưa các lại dây cu roa, miền bợ đủ số từ Nhật Tảo về cho chắc, phục vụ các mẹ không may bị sẩy chưn sa vô đếch
Nhìn mớ curoa đã hí, rứa là bữa ni chơi đếch lo mấy sợi cao su này nữa. Cụ Ới ơi, bệnh nghe nhỏ nớ thì bây chừ khỏi bệnh nó la toang toát rồi. Ở đây yếu là yếu công suất hơn hãng thiết kế do áp bị tụt và không đủ dòng. Cắm cây 5U4G tốt vô công suất tối đa tăng gần gấp đôi. :lol:
Chết rùi. Miền đưa con vô nội mà không biết :lol: Có ai dây mơ rễ má với Audio Space, Yes sir, Mỹ Thành thì la lên hấy. Đang gom hàng đây
Cụ Ới lục kho lão Yes nớ giúp mền với: ko thấy trên shop báo hết nhưng điện thoại lại hết Xong rồi cụ đi xe ôm đến bến xe Hưng Thành về lại trong buổi để xuống Vùng sông nước cho thỏa lòng mà hốt nè: Mặt trước TASCAM DA-30MKII Mặt sau TASCAM DA-30MKII Bên trong TASCAM DA-30MKII
Miền lục tung kho rùi, đến nỗi cụ Minh xù đợi lâu quá, chịu ko nổi nên bỏ về trước :lol: Phần của Pang chủ cũng chịu chung số phận luôn Cuối cùng chỉ có đồ của cụ Nike là dồi dào nhứt, gom đủ từ lão Yes sir về tới Audio Space, chiếm nữa ba lô con cóc Cú ni về miền sạc tiền cước uống Huda ngoả luôn :lol: Còn lại các thứ từ Mỹ Thành và của Vùng sông nước thì từ từ đi bộ về sau :lol:
May mà Cối mền không chạy bóng @ Cụ Ục: chơi rọt Yamaha trần truồng ri cũng được, cắm vô thấy báo cho chọn đến 1x luôn :mrgreen: , chắc ok hí
Ngon rồi cụ, hôm trước em cũng đinh chơi thế mà nghĩ chắc cụ để trên bàn nên ko dám nói sợ cá xấu quá cụ chê :lol:
Nhờ Mod làm cho cái hộp gỗ là bá chấy Mà công nhận GĐ ni teen thiệt, loa thì Ngọc tờ rinh, keyboard thì nõn chuối :lol:
Mền mà nhờ thì có lẽ Mod làm nhanh lắm :mrgreen: Mà cụ su bơ soi ghê rứa , làm chi có bàn phím xanh :lol:
Hờ hờ sorry, buổi tối thiếu sáng với cái đt còm nên nhìn tờ giấy bìa xanh thành cái keyboard :mrgreen:
Đừng có noái nữa nờ. Dự định ghé lão Yes sir mua vài món, tới đó ham điện thoại lui tới, ham tìm chân đinh, ham gom đồ cho cụ Nike, ham trạo miệng vớ vẩn, cuối cùng quên hết mấy thứ định mua :lol: Mai ai đi đò lão Yes sir khôn ? :lol:
Hàng của miền không có xuất hiện trên danh mục, đồ làm nghề của lão... bị này lại :lol: Miền đã dặn madam Chinh cho lên máy bay mà không cần xuất giấy CMND rùi
Lão già băng cối thắc mắc: Ca sĩ Quang Lý răng mà hát dạc Trịnh được , để mai mền hỏi thẳng ông nớ dùm cho lão biết Mà noái thiệt lão nớ ưa chơi khó chứ nghe Khánh Ly rồi thì nhìn mấy ca sĩ còn lại mà hát dạc Trịnh thì cũng khó đặng cái lộ tai :lol:
Đổi gió tý cũng hay mà Miền thì vẫn chờ xem có ca sĩ nào khác hát nhạc Trịnh hay ( chỉ cần 1 bài thôi ) làm cho miền thích như nghe Trịnh Vĩnh Trinh hát Hoa vàng mấy độ