Em thấy nghe nhạc Việt thì được, nhạc ngoại thì như cái cũ. Xem xét kỹ thêm tí nữa thầy Kỳ à. Có khi lại phải đổi.
Ý kiến cá nhân góp ý với cụ Kỳ chút xíu về nguyên tắc bù trừ khi chọn phối ghép : - Chìm + chìm = chìm hơn - Chìm + nổi = vừa
Cụ VCB ni phải cho đi theo mẹ tẩu một thời gian học cách bán hàng mới được, ai đời định gả lại cái 200 cho cụ Kỳ để lấy cái 400 mà lại còm-men như ri thì làm răng mà đẩy đi cho đặng :lol: @ cụ Ngự: Hàng của cụ đã xong, mai ghé 6 lấy. Nếu chiều ni cụ ghé 6 thì miền cũng chiều luôn, chịu khó kiếm ly cà phê @ mẹ tẩu: Hàng của mẹ cũng xong rồi luôn, nhưng mà khi mô đưa bóng thì có dây, miền cứ chơi rứa cho chắc :lol:
Em gửi vào Sài Gòn lại rồi, thầy Kỳ mua thì lại ship ra. Cái Atoll nghe nhạc Việt rất hay, nhưng em chưa thích lắm nên trả lại thôi.
Hi hi hi. Bộ của em thì có đến 2 thằng nổi và một thằng chìm, nên vẫn nổi. Em định làm thêm thằng chìm nữa mới đè thằng nổi được.
Riêng em; Không biết nội dung chương trình như thế nào nhưng xem cái tiêu đề chương trình về nhạc cuả TCS như rứa là không thích tham dự rùi.
Thây kệ cụ, rứa thì ủng họ cụ Cuờng tập tễnh vào con đường bầu sô bao tiêu từ A-Z , sau ni lỡ có chưn dài thì mền hưởng sái thêm :mrgreen:
A lô, a lô Để có cớ đàn đúm, chiều ni miền với cụ già băng cối đã chia phe đi trận chung kết C1 Cụ già: Barca Miền: Juve Tỷ lệ: Barca chấp nữa trái Trước mắt đã có 1 thùng Mời các cụ thêm đậu, lòng...
Các cụ có thể bỏ không thèm quan tâm đến đêm nhạc Trịnh tối nay, nhưng chắc là với đêm giao lưu này thì ai cũng thèm có 1 vé
O kê cụ, chạy cho mền 1 cặp hí Tối ni vé mời nên phát như sung vô ngồi như rụng :lol: , may mền tỉnh táo làm mấy lon và đi trễ đỡ chen chúc, đỡ ngồi đất @:Mền: Bà đầm
Miền cũng chưa có vé luôn , dưng mờ miền hỏi bên Nhà sách PN cách kiếm vé thì họ bảo: " cứ mua đồ ở đó ( có liên quan tới Khánh Ly- tự truyện, đĩa CD, cốc có in chữ...) có trị giá 200 nghìn thì được 1 vé " Dzậy nên hôm ni các cụ thích đi vụ ni thì bỏ 6 sang PN uống cà phê luôn Có thêm 1 thùng nữa rùi
Cái ni dễ mà, cụ cứ vô PN mua đĩa ly thoải mái sau đó lấy cặp vé đưa cho cụ Din roài lấy lại 4 xị xem như là được mua hàng miễn phí :lol:
Sáng ni mới lấy đĩa Khánh Ly - Phạm Duy - chủ nhật buồn ( nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh bưa rồi ) về nghe thử, thấy đây là một trong những đĩa có chất lượng nhất của PNP. Trước đây có mua 1 loạt đĩa do hãng ni phát hành, về nghe không nổi lần thứ 2 Hy vọng tất cả các đĩa trong set Khánh Ly mới phát hành ni đều nghe được Để ý là Khánh Ly về Huế để giao lưu, giới thiệu sách và đĩa chỉ sau đêm nhạc TCS tổ chức ở Huế đúng 1 tuần, dĩ nhiên 2 sự kiện này cả 2 bên đều biết, nhưng lại không thể "hoà chung với không khí " được (!)