Cụ còn nhớ cái vụ bản quyền gì đó khôn? KL đả sợ cho mấy ông trong nước , dưng mà noái là người nghe đả ko có chổ cho cả 2 trường phát huống chi người hát làm răng hoà chung được. Mà khi hôm ko thấy Trịnh Vĩnh Trinh nên mền cũng ngờ ngợ :mrgreen:
Em là chúa ghét mấy cái chương trình ca nhạc trên VTV, hôm qua sau trận VN - Timo em vô tình "ấn nhầm" kênh . Có lẽ phải thay đổ cách nhìn nhận thôi. Giọng có vẻ run run nhưng vẫn rất hay, rất bất ngờ khi tắt ánh sáng. Cái đoạn Mr Đờm lạy chéo em cười gần chết http://video.ngoisao.net/show-truye...duc-phuc-hat-im-not-the-only-one-3230364.html
Ừa, thằng bé có cái giọng độc thiệt. Dưng mờ theo ý miền thì thằng bé nên hát tiếng Anh thì hợp với chất giọng hơn. Đoạn hát tiếng Việt miền thấy không xi nhê
Hà Lội khác, Huế thần kinh khác cụ ui, 2 xị để manh nha lảo đừa đó nên cụ Ới mới nhảy loi choi đúng là dân Huế làm kinh tế pó tay. Mền phải hỉ xả thui :lol: Bựa ni anh em chới cối với Đếck nên cụ yêu cầu nero ra là khó đó! Mà cụ khoẻ khôn? Sô cho anh em vài ảnh :mrgreen:
Miền thì nhảy loi choi, còn gấu nhà thì chửi thẳng vô mặt tụi PN đó, còn nói thẳng :" không đưa vé hạng nhất thì không lấy vé hạng chi hết ", xong rồi bỏ về. Chưa hết, gấu còn gửi thẳng vô face cá nhân KL và người quản lý của KL luôn ( cũng có giao lưu chi chi đó rồi ) Đúng là cái tụi đó nó làm kinh doanh mà cái đầu thì ngắn quá, chỉ ham cái lợi trước mắt và mấy cái mối quan hệ trời ơi đất hỡi, tụi nó quên chuyện KL muốn giao lưu, giới thiệu sách, CD với khán giả mà biến sự kiện đó thành mục đích khác Nhưng mờ tụi nó cũng mềm nắn rắn buông, biết gặp hạng " không phải dạng vừa đâu" nên vừa rồi đã gọi điện nhắn miền tới lấy cặp vé ngồi sau hàng mà tụi nó gọi là hàng " đại biểu " :shock: ( mà miền chắc bắp rằng KL cũng chả biết, cũng chả mong sáp mặt gần với cái hàng quái biểu đó ) Cụ Din, cụ Kỳ mau lấy vé cho rồi, chứ không coi chừng tụi nó đẩy lên thuyền rồng ngồi luôn đó
Vé đại biểu là của mấy cha bên cấp phép SVHTT-DLTTH (dịch là sờ vô hán thấy tê - dí luôn trung hán) đó cụ, mâm mô cũng chặn mấy hàng ghế đầu. Sáng ni nghe lời cụ lên nó lại đưa vé ở góc, may khi hôm bắt thằng quản lý ghi = bút bi chổ cụ thể nên gọi đầu nó chạy tới, lắp bắp một hồi thì lại buông ra vé đúng. Ôi là làng xã PN ơi! :mrgreen: nóng trước giờ diễn rồi.
Hôm bữa thấy cụ Din lom lom dòm mấy cái ni, miền cũng đang để ý nhưng lúc đó hết màu trắng rồi Lang thang trên Phố thấy có rao, 1 cái 250.000 ( có nơi rao 5 xị- vô hậu ), hàng cũng đẹp. Còn 3 cái Cụ Din hay cụ mô có lấy về không thì chung đò 1 chuyến, đi lẻ cũng oải http://phoamthanh.phomuabn.vn/index.ph ... 05711&mt=0
Cho mền 1 cáic trắng cho có cớ rửa đi cụ nờ Lâu rồi không chộ sản phẩm diy, mền làm vài sô cho mấy cụ chém :mrgreen: Đây là UPS hịn 2KVA cho hệ thống Cam của mền - nguồn đồng nát, thi công chính Tư nát
Đã xúc 3 cái cho miền, cụ Din, Pang chủ ( hê hê, pang chủ bữa ni bị kéo chưn vô cái vụ ổ cắm nữa chớ :lol: ). Mới hỏi lại cụ bán, còn vài cái chứ không phải 3, đây là dòng đặc biệt, điện vào auto chứ không giới hạn 120V như mấy dòng trước. Chiều ni đò đưa Cụ Din: xem cái hình của cụ qua máy tính bàn vẹo cả cổ, làm răng mà múa đao :lol:
Lâu rồi không chộ sản phẩm diy, mền làm vài sô cho mấy cụ chém :mrgreen: Đây là UPS hịn 2KVA cho hệ thống Cam của mền - nguồn đồng nát, thi công chính Tư nát [/quote] Đã xúc 3 cái cho miền, cụ Din, Pang chủ ( hê hê, pang chủ bữa ni bị kéo chưn vô cái vụ ổ cắm nữa chớ :lol: ). Mới hỏi lại cụ bán, còn vài cái chứ không phải 3, đây là dòng đặc biệt, điện vào auto chứ không giới hạn 120V như mấy dòng trước. Chiều ni đò đưa Cụ Din: xem cái hình của cụ qua máy tính bàn vẹo cả cổ, làm răng mà múa đao :lol:[/quote] Điện auto thì cho em đu theo 1 cái cụ ơi
Ok cụ, dzậy là 4 cái. Mai mốt về mấy cụ cầm múa cho vui, mà có rửa thì cũng cùng hội cùng thuyền :lol:
Hay quá hey, rứa là có được cái cắm rút cho điện 220V riêng rồi, lâu chừ cứ cắm thẳng vào AVR một lỗ mà tận mấy thằng giành nhau.
Cha chả, không ngờ may xưa được vía dữ Vừa gọi cho người bán, còn 2 cái định gửi đi Vũng tàu ( đã book cùng mấy loại khác ). Miền day lại luôn, vì ưu tiên người mua trước, gửi cho luôn loại. Như dzậy là hội Vũng tàu sẽ dùng loại ổ khác ( đợt này người ta chụp nhanh cũng vì cái auto điện áp ni đây ). Nếu không vì ham tám ham chém thì không chụp được 2 cái còn lại Khóa sổ bụi đời, hết hàng Phần còn lại là của cụ VCB
Chà, có Cụ đi vui rồi, vô trong mục thị được mấy món đồ cổ hiếm em mới được thấy và sờ lần đầu tiên trong đời! Ăn mấy món hải sản cưa gần hết hai két con cọp, vơ được mấy món khuya về tới khu nghĩ dưỡng Lăng cô bị cô ăn hết lết tới nhà gần 3h sáng hôm sau.
Cụ sô đồ lên dem thèm đi, cặp Mô nô bờ lô tề. Chà tiếc thật, hôm đó Mệ vô đột xuất không thì chắc 5 giờ mới về mà không khéo lại hốt thêm mớ đồ nữa. :lol: Hẹn dịp khác vậy.
Răng tra trên net hắn ri hè, chắc cái hi hàng xuất khẩu điện 220V: Manufacturer Website Address: www.apc.com Product Name: SurgeArrest Personal 7 Outlet w/Tel 120V Product Type: Surge Suppressor Plug/Connector Type: NEMA 5-15P Receptacles: 7 x NEMA 5-15R Dataline Protection: RJ-11 DSL/Fax/Modem Input Voltage: 120 V AC Current: 15A Line Current/13000A Surge Current Dimensions: 2" Height x 4.25" Width x 10.5" Depth Weight: 1.8 lb
Muốn múa thì đây nè "sản phẩm của Lão già băng cối 100%: từ cắt reel alu, cốt nhựa ghép, cắt nửa sợi băng 1/2", rồi in màu, rồi mua cátton làm hộp, rồi gấp, rồi dán, rồi khoan, rồi lade, .. hùm bà lằng ra được reel 10" 100% giá rẻ chất đắt chưa kể công" :lol: Sản phẩm mẫu Chủ nhơn sô hàng Cái gì đây ? :lol: Hay là máy chém
Có cụ dùng UPS cho dàn âm thanh như Cụ Din nè, điện nhà qua UPS rồi mà còn qua cách ly nữa để có điện 100V. :lol:
Em cũng lạ vì trước nay mấy thằng ni đều cho xài 120v, muốn xài 220v phải cắt bỏ 1 số linh kiện chống cao áp, nhưng mà hỏi đi hỏi lại thì người bán khẳng định đây là dòng đặc biệt, còn nói ổ ni có bộ lọc rất đẹp. Vài bữa về thì đem tới 6 cắm 1 lúc 6 cái, có nổ thì thành pháo cho vui Lão già ni cũng giống như miền nghiện ổ cắm với BACL, cứ lao vô làm băng với vỏ hộp hùm bà lằng. Cuối cùng cũng hỏi mua băng hỡn :lol: Dưng mờ lão đang ghim miền cái vụ bị chém te le dán gỗ lạng loa xấu hoắc :lol: Miền mà chém vụ ni nữa chắc lão vác dép rượt miền thiệt quá :lol: