Cảm ơn cụ Đức hôm qua có bửa bia vịt xiêm ngon và vui quá! Có dịp rảnh em sẽ lên xin cụ nghe để trải nghiệm em CD này, nói thiệt chơi mà có người mang đồ về cho mình được nghe mà nghiệm thì gọi là hạnh phúc trong cuộc chơi rồi! Mong rằng trong nay mai sẽ còn được nhìn ngắm, sờ nắn, nghe ngóng , bia bóng... nhiều hơn nữa những sản phẩm audio do AE Huế mang vác về! Một lần nữa cảm ơn cụ Đức trước rồi xin lên nghe sau! còn đây là giá treo... loa của Cụ hồn mới lìa khỏi xác :lol: và giá sắt của tui
Chà eng có cái giá đẹp quá hèo, khi mô bắt thêm đồ vô giá cho em mượn chạy 1 vòng tán gái chơi Miền răng dạo ni như bị bùa mê thuốc lú, cứ chúi mũi vô mấy đồ cổ lỗ sĩ ni, lụm được cái mô là như bắt được vàng
Nhìn cái giá sắt của tui mà Cụ Nike sô như thế này là khiếp hồn rồi. Nhưng mà tui nói thiệt tướng tá như Cụ kiếm con xe Road bike sườn size từ 48-50 là đẹp chứ ai chơi xe MTB.
Rứa thì qua đền gióng huấn luyện cho. Chi chơ món bicycle này chơi hơi bị nhiều rồi. Xe MTB nớ đi ít bữa sẽ chán rồi treo lên chờ thằng cu lớn lên rồi cho nó, Cụ tậu con Road bike hoặc con Touring nào tầm vài ba chục củ trở lên mà chơi, không thì chơi tạm mấy con Gaint tầm mười mấy củ cũng được.
Heee... Em mới nhập môn cụ nờ , đang còn học ABC[/quote] Rứa thì qua đền gióng huấn luyện cho. Chi chơ món bicycle này chơi hơi bị nhiều rồi. Xe MTB nớ đi ít bữa sẽ chán rồi treo lên chờ thằng cu lớn lên rồi cho nó, Cụ tậu con Road bike hoặc con Touring nào tầm vài ba chục củ trở lên mà chơi, không thì chơi tạm mấy con Gaint tầm mười mấy củ cũng được.[/quote] Bang chủ quả là sáng suốt. Các bác nên chơi dòng tua rinh, hai bờ rít. size thì nên thử trước khi mua cho chắc. Size mà không hợp mau xuống sức lắm.
Rứa thì qua đền gióng huấn luyện cho. Chi chơ món bicycle này chơi hơi bị nhiều rồi. Xe MTB nớ đi ít bữa sẽ chán rồi treo lên chờ thằng cu lớn lên rồi cho nó, Cụ tậu con Road bike hoặc con Touring nào tầm vài ba chục củ trở lên mà chơi, không thì chơi tạm mấy con Gaint tầm mười mấy củ cũng được.[/quote] Bang chủ quả là sáng suốt. Các bác nên chơi dòng tua rinh, hai bờ rít. size thì nên thử trước khi mua cho chắc. Size mà không hợp mau xuống sức lắm.[/quote] Heee... em hỏi xxx một chút, tua rinh thì em hiểu còn cái MTB với cái hai bờ rít là cái chi chi rứa mấy Cụ
Cụ ni chơi chắc cú, cụ chỉ chăm chơi deck nên không ai tranh giành ngôi vương của cụ hết vì mấy cụ tê mê cd với cối đếch thèm chơi deck.... HIiiii
Bang chủ quả là sáng suốt. Các bác nên chơi dòng tua rinh, hai bờ rít. size thì nên thử trước khi mua cho chắc. Size mà không hợp mau xuống sức lắm.[/quote] Heee... em hỏi xxx một chút, tua rinh thì em hiểu còn cái MTB với cái hai bờ rít là cái chi chi rứa mấy Cụ [/quote] MTB là như của cụ Mod, hai bờ rit là lai giữa MTB với mấy chú racing, rất hợp với đường xấu kiểu vn
Chà quá đẹp, cứ thấy trắng với đỏ , đen là mình khoái rồi, leo với trèo kiểu ni thì leo mấy không được
Xe ni đi núi thôi, đường trường chán lắm, tiếng lốp nghe lạo xạo và nặng nữa, bữa ni toàn bê tông nhựa hết rồi chứ có đường đất mô .
Hú ba hồn chín vía cái hồn Dinquanhun đang còn phảng phất chưa siêu thoát hẳn: 2 cái đĩa mà hồn đánh cho miền: - Mưa rừng: quá đã, miền đang cho đúc qua băng - Sóng nhạc 1: hồn đánh nhầm cho miền thành 1 cái đĩa khác cũng là tên Sóng nhạc ( không có số 1 :roll: ) cũng là tiếng hát Thanh Tuyền. Đĩa đúng là Sóng nhạc 1-Tiếng hát Thanh Tuyền ( đĩa ni có bài đầu tiên là Tuyết lạnh đó Hề hề, tự nhiên có thêm cái đĩa Thanh Tuyền nữa Băng nhạc đúng là ni này
Sáng nớ còn hụp lặn ở Lăng Cô cụ nak Khi mô củng được cụ đưa mình đem đi sơn dùm cho, bộ giá sắt treo của cụ Din chi phí hết 250 k đó, mấy cụ cứ tham khảo Cuối tuần tặng mí cụ chơi đồ đèn, hay là qua chơi đồ ... Âu đi hèo Sưu tầm:
Đồ Âu là nhất rồi, chơi đồ vịn tay hồi hộp lắm, nhất là Huế hay trái gió trở trời @ VCB. Dàn cụ quá hay, nếu có cái phòng chuẩn nữa là hết thuốc.
Trưa ni lên sau chỉ có cụ với cụ Mod thôi à! Chờ mãi không thấy mấy cụ viêu mình mới phiêu , nếu của mình thì sẽ đau đầu theo đầu ra mới thoả mãn được,cá nhân nhé! Dù sao cũng chúc mừng cụ VCB về đầu vào! Hay rồi là khác với hết thuốc nhé! Nói chung Tây , ta, Âu , Á hay Mỹ chi thì cũng còn nhiều vấn đề để mà đau đầu lắm! Mình có nghe đâu đó một câu: đỉnh cao của âm thanh là giải tán đó Để suy nghĩ coai!?
Heeee.... Trước khi suy nghĩ chuyện đĩnh cao hay là nhà mình tổ chức test đồ Âu một lần hèo? Không phải thi các Cụ hí! Nếu đồng ý thì mình vẫn thích làm nhà tổ chức sự kiện lắm! Với tiêu chí là giao lưu , trải nghiệm và học hỏi... nói chung là trên tinh thần gắng kết để đi lên Có thể là Âu hay Á cứ nhỏ nhỏ thì cứ tham gia giao lưu , đông vui mà!