Hay! Chắc là biến thế lò vi sóng trên Cuem lên giá đây :lol: https://www.youtube.com/watch?v=vrlvqib94xQ
Nghe giang hồ đồn lại rằng dạo này mấy anh ở hội HAG tự nhiên chân tay teo lại mà mắt thì lồi ra. Thiệt là khó hiểu...
Chân tay teo, mắt trái thì thâm đen do say khuya dậy sớm, mắt phải thì lồi do phải lấy tiêu cự mấy chỗ cong cong tròn tròn liên tục, lại mù màu do nhìn toàn đồ sặc sỡ, chân chính thì lép kẹp như đầu rắn hổ mang :lol: , một thời gian nữa xách rịu đến thọ giáo sư phụ Cát Sỹ luyện Yoga để đổi thế . Chỉ sợ luyện sai đường như sư phụ lòi thêm đứa nữa thì căng :lol:
Mấy Cụ đang mê vụ xe độp sắm thêm em này cuối tuần làm một chuyến cũng vui này, tầm 4-5 h sáng chạy rất mát, 2 cụ làm thành 1 cặp vừa cưỡi xe vừa cụng lon, phì phèo điếu thuốc cũng vui lắm http://m.vietnamnet.vn/vn/kinh-te/24860 ... n-pho.html
Đẹp chưa mấy cụ DIY nè: buysell/single_ad.php?ad_id=28439 Miền thích quá nhưng không biết hốt về rồi có dịp để mần chi khôn nữa :wink:
Duới shop nớ có 3,5 xị chơ mấy, Ryobi Japan hẳng hoi nghe. Nghe tây đồn sáng ni HAG đi đồng nát mà. :lol:
He he, bữa ni biên chế lên trên nớ rồi, lương tài vụ chuyển trước Cuem luôn, có gì alo rứa mà vẫn thua 1 thằng. Cụ mô chơi cối thì có con này hay nì TEAC7400RX 30tr múc nhanh kẻo sẩy. buysell/single_ad.php?ad_id=28445
Đây rồi. Chiều ni mới tha về đây Lần ni thì ông thợ sơn phản chủ, sơn quá dày nên vân gỗ không lộ ra như cái trước được, chụp bằng iKon trong nhà thiếu sáng lại resize phát nữa nên mất vân gỗ hẳn luôn , nhưng mà ráp vô thì người ta vẫn cứ tưởng cặp hồi gỗ như được ráp từ...nhà máy bên Nhựt . Đúng là đo ni đóng giày Cám ơn Mod nhiều nhiều Như rứa là e nợ 2 bộ áo quần, Mod chuyển từ cá nhân sang HAG, e đi khuân bia về đã @ mẹ tẩu: đừng có thấy người ta ăn khoai mà vác mai đi đào hấy :lol: