Mổ bụng ra cũng chả thấy chi. Mặc định A1 đã bật giả lập 7.1 rồi đó nghen (chỉ khi nào không thích thì tắt chuyển thành 5.1 đích thực) Cụ để ý trên màn hình A1 có chữ Mute không hí ( khi bấm Mute có không câm như hến mà kêu lí nhí ở loa center đóa, chức năng ni phục vụ khi coai phim nớ nớ... :mrgreen: )
Sáng nay vừa nhận được hàng, em đang ngồi test chip. Có sự nhầm lẫn nhỏ nhỏ thay vì mạch in màu xanh thì nay các cụ có thể nhận được mạch màu trắng :lol: . Các cụ kiếm trước cho em mấy linh kiện: - transistor c547,557 mỗi mạch sử dùng 2 con/loại - trở 1% 680 và 470k 3 con/loại - lm7805 đóng gói T92 1 con - Relay 5v 1 con (sử dụng mạch bảo vệ đầu vào, nếu ko làm mạch này thì không cần) Đêm nay em test 1 số chức năng còn lại rồi sẽ làm luôn. Còn 1 số trở không cần chính xác lắm thì em sẽ gởi list sau. update: đã update firmwave mới cho 328 test thử vài lk thì thấy cần phải chỉnh sửa nhiều cho nó đây
Thôi Ục cứ giải quyết mấy phần dễ trước đi. Khi mô khó quá thì kêu miền Mới chơi trò ăn chùng ăn lén, lủi vô Cuem 1 mình, vớ được cái ni. Nghe Cuem nói về lâu rồi, nằm 1 góc không ai buồn ngó tới nên năn nỉ miền mua cho có vía. Giá bèo như cho, còn nguyên cả bao da, phụ kiện. Té ra hốt về bật nguồn cũng lên, cũng hát hò như ai Để tối ni miền thử thu âm bằng cái micro trong bộ của nó, làm vài bài kinh sám hối chơi cho vui
Sóng nhạc chi nữa cụ, cụ cho cái lít lên đi :lol: , mà có 12CDs nhạc xưa của cụ đoidaukhotm BÌnh Định có gửi ra mền đưa hết ở cụ Nike đó, coai đánh ra Tape đi vụ A1 nghe ra tiếng 5.1 rồi mấy cụ hí :lol: nhưng dùng xong thấy nhớ em Onkyo về mọi mặt
Kaka, không hỉu cái chi hết! Rứa thì cụ cầu cíu đại ca BC trị con Onky cho đỡ nhớ để em đặng đem con A1 dzì làm phòng coai phin mùa mưa bão sắp đến
Đợi chi mùa mưa bão, mùa ni đang xài con A1 đoá, chứ mùa ni mà ngồi nghe đồ đèn vừa nghe vừa lau mồ hôi, lại nghe tiếng phạch phạch của quạt hay chi nỗi. Bật điều hoà thì mỗi giờ nghe nhạc tốn 8 chục chữ tiền điện, gấu lại tát cho
Không phải mô, hình cụ Tẩu gửi chỉ mang tính minh họa thui. Cái áo ni cũng xương nhưng em đã bương xong phần khó nhứt rùi, noái chung mấy cái máy độ phục vụ rất chi là vừa ý. Cuối tuần ni giao cụ Tẩu. Bé Bự hành đọa lại thêm mấy em Bé nhỏ ni nữa bơ đọa thêm luôn :mrgreen:
Dạ mền không biết lão Dũng audio là ai nên nhờ cụ cho em 4 cái nút áo đen đen ni vơi, thánks! Nhờ chung đò .. Mã hàng T3-05G ... CAO SU Đen ... * 18 x 7.----15k/ 4 cái có hàng ...
Tự nhiên lắp cái chưn cho em Revox 2 trặc rồi chọn cái thế đẹp là lật ngữa nghiên ra mới phát hiện là nội y bên dưới em nớ ẹ quá nên phải thay bằng 4 hột đen đen cho hắn hấp dẫn , hồi xưa ở sát sàn nên ko ai lật em hắn ra dòm còn giờ cứ tênh hênh thế nên phải tân trang thôi
Chưa làm thì cứ ngỡ phối gỗ - Gỗ và gỗ sẽ hợp, Làm xong thì phối thực tế Gỗ - Sắt và gỗ thấy hợp hơn Thôi em đả giải quyết xong phần nhìn của cái phòng nghe nhìn cái đã, có chi nhờ mấy cụ tiền bối giúp thêm nữa cho niu bi em khỏi li ti :lol: Thanks cụ Mod và cụ Tư nát