Chà, mấy bữa ni lặn mất tiêu mô. Túi ni lên chém dữ hén Mờ noái chi thì noái chớ khi mô miền lại phóc lên xe cụ Nike nghe dạc cái đã. Nhớ cái buổi đi Đầm Chuồn về ngồi trong xe nghe dạc đã đời con cóc Rút ra rằng: chỉ nên thiết kế cái phòng nghe dạc to cỡ...chiếc xe con là vừa, kiếm bộ dàn khủng cỡ...bộ dàn xe hơi là ngon
Chà, ai cũng nói mình chém, tội chết và ngượng chết đi được. Bởi chi cũng không bằng mấy Cụ ít nhậu, lúc mô cũng tĩnh, chị biết mấy thằng ham vui ăn nhậu quá đà nên không nhớ chi hết. Mà lúc say xỉn thì hay nói thật lòng hì
Nhờ Anh Mod nghiên cứu cho em Triangle Signature Delta loudspeaker nhé, thấy hay hay nên thử xem. Vậy thôi anh Mod.
Khổ chưa ! Mới mời bà con về nhà Thẩm Thúy Hằng, tự nhiên đi thẩm nhà người ta chi để về lom đom đổi đồ Bữa ni miền nhứt quyết không đi nghe dạc nhà ai hết, sợ phải bán dàn miền, mà lại không ai thèm mua mới đau Hôm qua admin của VNAV thấy cụ Nike tay cầm bầu rượu tay cầm nắm nem nên tự đánh sập diễn đàn đó, làm miền lang thang trên mạng mỏi cả...tay
Bậy nờ, noái ri người ta tưởng thiệt thì răng :mrgreen: . @Đức: Để đánh giá chính xác thì Đức mang Amp HEGEL qua gõ con Davis nớ coai răng rồi hãy tính. Mềnh vẫn chưa ưa cái bụng lắm ở phần dãi trầm (ý kiến cá nhưn) . Đời chơi là bể khổ á
Luôn tiện anh Mod xem luôn giúp em Zingali Zero Otto với nhé, hôm nào em mang ampli Hegel H200 sang nhà anh Nhân test Davis Olympia 3, anh Nhân cũng thấy bass hơi yếu, em nghĩ do âm lượng hôm đó nghe hơi nhỏ.
Khó quá, coai bằng hình ảnh với thông số kỹ thuật răng mà đánh giá chính xác được ! Đang nghi ngờ cái CDP Cairn không ngon. Vụ Davis, khi mô rãnh Đức đem cả CDP + Hegel + dây qua nhà anh Nhân giúp anh chỉ rõ điểm yếu. Khi mô đi alo anh đi với nhé.
Thay lời muốn noái: Chiều qua cụ già băng cối có noái để cụ đem cặp loa Tai lòi của cụ tới nhà cụ Đức cho cái Hegel đánh ra nghe răng cho biết, không biết chủ nhơn có đồng ý khôn (?)
Em đồng ý ngay và luôn, hôm nào các anh chở đồ tới nhé, em rãnh mà, nghe nhiều có thêm nhiều kinh nghiệm.
Sướng nhứt là khi mô được cụ mời dậu mền cũng say nên ngủ ko nghe cụ noái chi hết , nên bộ dàn mền vẫn tồn tại mãi
Cụ Ới khởi xướng mà. Để alô cụ Ới xúi (anh ko có số của anh Băng Cối) Có dây dợ...đồ rứa mang lân Test luôn, hehe