Pang chủ với cụ Nike tài thiệt, bưng luôn cả dàn đi luôn, tiếc cho mấy cụ về sớm (trong đó có miền :mrgreen: ) Hôm qua nhìn biểu tượng cái khánh trên áo e tiếp thị miền mới hiểu dạo ni vì răng nhiều cụ thích biểu tượng cái khánh rứa, đúng là nó nung ninh thiệt :lol:
Đồ đúng điệu của hắn dư lày lè. Đang chạy vạy thử có nhiều không. Hồi sáng đưa cho cụ già thử 6 con, mê tít thò lò
Con ni 4ly chứ ko 3 mô cụ, long đền cho hắn trồng vô ko lọt lộ ở cốt mô, hắn to quá, mà sợ ko có số lượng nhiều. Riêng mền mới khai quật được 1 kho băng cối trên 50 cuốn cả 10 lận 7", toàn dạc Việt, đang dùng ômô với dầu hỏa tẩy trang cho mấy em nó đây, huy động 1 lần 3 cái cối với 2 con đệ mới tua chùi kịp :mrgreen:
Tuần tới mới có R cụ nà. Báo hại cái OSC shipper gửi lạc đâu mất tiêu em lại nhận được cái LCR . Lại phải chờ shipper gửi lại. Chán như con dán, ngán như con ngan.
Sáng ni cụ già đã duyệt mẫu rùi. Đã đi cửa sau lão Yes sir 100 con làm thí điểm Cụ mô nhảy đò ra Huế luôn thì hú hấy Kho băng nớ khai quật ở Ngẹo Giàng xay chớ chi
@ các cụ định nhảy đò lão Yes sir hôm ni: Mặc dù cụ già hủy đơn hàng miền đã đặt ngày hôm qua nhưng miền vẫn lấy về chơi ô làng ( nếu không thì lần sau đến cửa hông còn không đi được ). Vậy cụ Din, cụ Kỳ gửi các mã hàng và số lượng lên đây hoặc là gọi trực tiếp cho madam Chinh để miền đẩy đò luôn thể hấy Đò về thẳng bến 6A luôn. Nhờ mẹ Lẽ nhận xác giúp
Kaka, em mô phải là carpenter :mrgreen: Đóng vỏ, loa ....đồ rứa thì được chứ kệ thì truy nhập trang web. http://www.potay.com
Có rắc đực Hubbel rồi, không biết chỗ ni có rắc cái phích cắm điện không hè ? Định âm mưu làm sợi dây nguồn
rắc đực rồi tìm cái phích cắm là cái chi nữa rứa Mod ui. Mod vô đó tìm xem Nếu ý Mod là đầu cái ( đầu cắm vào máy ) như mấy cái ni thì ở Huế còn thừa khoảng 1 tỷ cái Khoảng 3h chiều ni là đò đưa
Căn bản là Mod có lao vô con đường ni không thôi chứ đã sẵn sàng lao vô thì em sú vơ nia cho Mod 2 cái gọi là đưa đường Sáng mai có hàng ở 6 luôn, khói bay thẳng vô ly cà phê Cụ Đại
Kaka, có 2 cái rắc Hubbel rồi chừ chỉ cần 2 cái kia nữa để làm 2 sợi dây nguồn " đỉn cao" cho 2 cái Trab thôi. Mai hí ... Sợi dây điện "đểu" quá có ảnh hưởng nghiêm trọng đến âm thanh, thực tế dàn em khi dùng 1 sợi dây YTE CUEM cho 1 TRAP, TRAP kia dùng sợi dây "đểu" kết quả nghe tệ hẳn, cứ tưởng mình lắp sai. Sau khi thay sợi dây điện YTE CUEM khác 2 TRAP nghe cân nhau và hay nữa . Chuyến ni phải kiếm lõi dây đồng đỏ xin diy sợi dây điện cái đã, hehe
Cụ chơi độc chiêu, sử dụng sở đoản, muốn về nhà mà không cháy là phải say, ko say cũng phải giả say. Em làm có được mô? Nghe đồn có cụ còn giả oẹ...... ui chao! Mà nhìn kiểu xếp đội hình ri thì chỉ có ăn chat. kha kha!
Mấy cụ cho hỏi nhựa gỗ nhựa Awood ở Huệ bán chộ mô hè? http://sieuviet.biz/ung-dung/tru-cot-aw ... oa-pergola
Alo, cụ Ngự ui, Huệ không có bán mấy thứ ni mô, phải đặt hàng trong Xì Gòn may ra có. Khí hậu Huệ thì chơi gỗ nhựa composite cho chắc ăn. Em chơi như ri cho chắc ăn