Múc đi U tờ Út ơi, xong đem qua Mod mặt cho cái áo để từ AR Four thành AR five DIY . Lọa này nghe băng cối với amply đèn Pilot của Cụ đang có là là nhất Huế.
Đồ đẹp đã về Huế sáng nay. Để chắc ăn, khổ chủ đã phải chạy xe về kho mở kiểm hàng Khui màng...ni lông Thùng bọng nguyên xi, vải ê kăng còn xanh lè Đậm đà
Người nhìn thấy quen ghê nhưng nhà ai mà lạ ri hèo. À đúng là Ông Hoàng băng cối, tuyệt đối tung thành loa Pioneer và sansui 5000X, ai chơi đồ khác thì tránh xa miễn bàn luận.
Em có loa ... CS100 đây nà :mrgreen: hic hic thay dàn tụ mới phê lòi luôn . CS99 mà thay tụ chắc cũng phê luôn
Be Bu chính thức vô sân (cái thùng bass), Horn , đồ rứa... đang trau chuốc chút nữa mới hoàn chỉnh được, tạm gắn horn xí xấu vô nghe tạm. Kaka, ngon rùi, đã quá! . Các cụ chuẩn bị nhận giấy mời ah
Ri răng mà vẹ quán Diễm Xưa không chết, mặt tiền quán người ta đàng hoàng mà cứ nằng nặc đòi dỡ mua về rồi bây chừa làm cái mặt hậu của cái chuồng h.... eo.
HỌ thấy em làm cái nhà tạm để xây nhà bợ họ đặt vấn đề thuê mới hay chơ. Em chuyển qua mở dịch vụ cho thuê nhà tạm coi bộ cũng được hè :mrgreen:
Em thử gắn củ nén vô cái horn gỗ nghe phê lòi! Nghe Archie Shepp thổi saxo cứ như là phà phà ... vô mặt mình (Nhưng mà tuần sau đi các cụ nà vì em còn dán lớp áo ngoài cho cái horn nữa, mấy bữa ni lubu, túi mặt túi mày quá) Chuyến ni anh Pi chở cái horn đen nớ về ưa làm chi thì làm anh héy.
Chơi luôn chiều ni luôn. Mối với mồi mền lo, cụ Pi cụ Nike với cụ Tư chuẩn bị hốt, còn lại ai yếu đừng đi vì dễ bị bay nóc nhà :lol:
Hehe, nghe Mod chuẩn bị phát vé mời về xẻ loa lấy ván là miền mần ngay cái tool ni liền, 2 cái thùng của Mod xẻ ra e cũng được kha khá :lol: