Cu "Bé" có cặp loa AIWA với cái amply điện 100V cùi đó tề. Tạm tạm rứa được rồi, nghe đỡ buồn... :lol:
Văn phòng GĐ ABB đó chứ lộ mô nữa. Có cái tẹc ních 1500 giống Nguyên thủ quốc gia chơi nè. Hèn gì nhiều người năng nỉ ỉ ôi vẫn không bán.
Đang tính mua nồi cơm điện nội địa. Các cụ thấy chộ mô có cục biến áp ra 100v nhỏ gọn bổ rẻ, 2kw chỉ giùm em với.
Huệ có bán, người nhà đã mua, ưa cái bụng thì em chỉ cho (tiếng Nhựt nha) [/quote] Té rứa Huệ có à, rứa cụ chỉ chỗ giùm em, đỡ tốn tiền sịp
mấy cụ giống e tuần vừa rồi cũng lăn tăng vụ nồi cơm nội địa nhật nhưng toàn loại 1 lít , cuối cùng qua PDL làm e NỒI CƠM ĐIỆN CUCKOO CR-1122-2,0 LÍT giá 1t7 năm người ăn vô tư , sản xuất hàn quốc về dùng được 1 tuần rồi thấy cũng ok chống dính thực sự , nhược điểm dây nguồn không phải là loại dây rút
Bữa ni các Cụ HAG chuyển qua đầu bếp hết rồi Kiếm cái nồi nấu lẩu cắm qua cục lọc với bacl chắc nấu lẩu tube với nhân sâm ... ngon phải biết!
Về Cụ Đức đồng nát có buôn ra tề, thỉnh thoảng có hàng đó. hoặc Lên shop HD Huế 34 Điện Biên Phủ. hoặc Cửa hàng Anphugas số 05 Phó Đức Chính, phường Phú Hội Huế VNAV: viewtopic.php?f=35&t=84408&start=25 Nói chung nấu cơm bằng bếp từ của Nhật là đỉnh của đỉnh, nồi thường nấu từ đáy nên dưới chín thì trên mới ngang tám rưởi, mà trên chín thì dưới cháy. Bếp từ Nhật bổn nung nhiệt cả dưới lẫn hai bên nên chỗ nào cũng học sinh xuất sắc.
Giá nớ là mới ngang nồi nung nhiệt bình thường có chống dính thôi cụ Phát ơi, nồi từ thì giá mới tại siêu thị Xanh từ 8-14tr lận chịu mô thấu. Giá nớ mua cái nồi thường rồi mần thêm 3 khoẻng 9999 bỏ vô nấu chung với cơm Bà xã mở ra mà thấy thì cơm chi cũng ngon. :lol:
Chuyện lạ! mấy con ma đang chuyển dần qua... iu vợ, chăm vợ, nấu nướng...chắc là có ý định tậu cái chi đây, khà khà