Hờ, ý tưởng gần giống nhau hầy, mền định tư vát là đồ Nhựt cứ chơi thẳng vô điện 200-220v, thay vì 20 phút cơm chín thì giờ còn 9-10 phút tiện lợi :lol:
Ý tưởng hay nhất cuối năm, một cái nấu cháo cho con, còn cái kia nấu cơm cho 2 vợ chồng. Một tiền điện hai chức năng, tiết kiệm tiền. :lol:
@ Mod: Ý Mod hoành tráng là như thế nào: Vị trí, quy mô ba sao hay bốn sao, phải có người rót, phải có người chăm ...!!! Nếu vậy thì chuyển vị trí về RIO Lê Viết Lượng. đồng thời đảm bảo đông đủ 2 Sếp ngành alo thì thay đổi thành 16g30 chiều thứ bảy 26/12/2015. Đã chìu như vậy mà Hai sếp không đến thì đừng có hỏi tại sao 2016 không kêu. Chốt hạ thời gian và địa điểm: Xin mời toàn thể Anh em HAG và Anh em quen biết đến tham gia gặp mặt cuối năm tại RIO (47 Lê Viết Lượng, đường Trường Chinh rẽ vào đường Hồ Tùng Mậu đến ngã tư Lê Viết Lượng) lúc 16g30 ngày thứ bảy 26/12/2015.
Ui chời! Tuyệt rồi, ALO sẽ đến Nhà mình có tổ chức gom đồ giao lưu Audio đồ rứa cuối năm không anh ui ? (Theo thông báo có người sẽ cầm 1 sợi dây nguồn trị giá khủng, dây loa trị giá khủng đến trãi nghiệm ah)
Ặc, Pang chủ noái rứa thì oan cho tèo em quá. Mấy cụ cứ lấy giờ mô cũng được, không cứ phải tận chiều, mấy cụ thường rảnh chiều thứ 7, chỉ chờ mỗi 2 tên thì mất hứng. Ngồi mô cũng được, không cứ phải có khăn lạnh người rót bia, càng thoải mái càng vui ( em thì hoặc là tự mình rót bia, hoặc là cứ mỗi em rót cho mỗi anh-mỗi phòng cho nó máu, còn 1,2 em mà rót chung nó không sướng :lol: )
Tèng teng teng, có đây luôn, giá rả xác là trạm bảo hành Gióng múc liền. :lol: @ cụ MOD: Cụ mà nghỉ được chiều thứ bảy thì anh em tới nhà Cụ test cối đồ rứa xong xong về đó cũng được. Cụ lấy máy phát xung chưa?
Máy phát xung làm chi nữa anh? Oxilo cũng phải kết hợp với máy tính, rứa thì dùng máy tính phát xung cho nó ton sur ton luôn. Card sound máy tính tuy âm thanh ko hay nhưng phát xung thì vẫn chuẩn.
Báo cáo các pác, CỐI vẫn... quay đều và cảm giác ...cơm ngon hơn :mrgreen: :lol: Em chưa lấy máy phát xung nơi, chắc Tết tây mời các cụ ghé hí
Ý quên! có bác mô đi đò CD SUMO 2015 cho em đu theo với hay là em đưa đò các bác đu theo 1 đoàn cho vui. Dze!Dze
Cụ chốt hạ mà trời thượng hắn không ủng hộ mền nhậu rồi. Tham gia giải Te lít cuối năm mà lỡ vô vòng trong chiều tối ni đánh tiếp, thôi lỡ kiếm cái cúp không được thì cái áo mặc Tết cũng được. Mà mấy ôn uống với dau có buồn khôn? Có mền kêu bầy chuồn chuồn tới cho hắn ồn ồn cho vui, cho bay nóc nhà mấy cụ :mrgreen: rồi lại thiếu cây trống cự phách, rồi lại thiếu tay cụng ly với cụ Nai, ui chào, thôi thua nhanh mà tới :lol: mà thường tổng kết như ri có xốp tài trợ chi khôn hè?
Thậm cấp, thậm cấp. Chí nguy, chí nguy... Pang chủ ui cứu đệ Chiều ni đang ngồi nghe cuốn cối Hà Thanh chọn lọc, đến bài thứ 7 thì đột nhiên băng rớt ra cái xoạch, cái cối giựt giựt rồi đứng im phắt. Kiểm tra lại thì mới biết trục bên trái đang yên lành quay ngược với trục phải khi đang PLAY thì tự nhiên giở chứng bắt chước quay cùng chiều với trục phải luôn, thành ra nhả băng tùm lum. Em thử cho: - tua tới: Ok - tua lui: cũng tua tới luôn ( cả 2 trục đều quay theo chiều tua tới ) :roll: Túm lại thì ấn nút chi đi nữa thì cả 2 trục đều chùm hum chạy tới hết Túi ni em thử lại lần nữa thì mọi chuyện vũ như cẩn Chi ri trời :cry:
Em biết rồi bệnh ni là bệnh dịch phổ biến thường xảy ra vào dịp...cuối năm, đặc biệt dành cho nhỡn ai thíc mua sắm. Lúa rụng sớm đi cho con nhờ với, Ơn Chời! :mrgreen:
Thôi coi như xong phim. Mua cái mới, cái cũ để tua băng :lol: Giải pháp tạm thời, chuyển qua Đền lưu kho, lấy tạm cái khác của Đền về nghe tết nếu không làm kịp. Đền đang có Akai, Teac, Revox, Otari toàn 2 track thích chọn cái nào cũng được.
Nhà cụ Tẩu đang dọn dẹp chưa xong, Đến tết tây chắc mới về chơi được. Haha, đạp đất luôn con 888, hên chưa tề. :lol: