Anh Pi lắp DAC xong tổ chức giao lưu mừng Tết ta, kết hợp có một cái sự rửa không hề nhẹ ni luôn (giải Nhì ah)
Cái quả vàng vàng bơn nơi tay nớ mà nhẹ à. Để tính thử xem từ khi tập chơi đến khi nhận giải nè: Tiền sân, tiền banh, tiền lượm banh, tiền vợt, tiền nhậu, tiền Thầy, tiền trang phục...ui chao cộng lại chắc đến vài trăm.
Buổi túi yên tĩnh nghe Cối phối với Tube SE phê lòi, kính báo. Chừ mền siêng nghe Cối cho hắn nóng không thôi hắn trở bịnh thì cực lắm
Cụ xem có gì không dùng thì sang box chợ phiên nhá http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=10&t=87601
Mới húc được em này trên ebay để về thi đấu với TDA1541 do 6pi và cụ Ục DIY xem thế nào. Cụ Ục gắng lên nhé. Nếu rãnh cụ Ủi cho cái mạch buffer dùng đèn 12AX7 nữa để 6pi về lắp linh kiện là đẹp luôn.
OK cụ, chắc thứ 7 cn em ráng xong con này cho cụ. mấy hôm nay bận quá Buffer thì cụ cho cái xì ma em rảnh sẽ vẽ cho cụ ngay
Then kìu Ục Người ta noái mì xưa răng thì cả năm rứa. Ngay ngày tụ tập đầu tiên của năm mới mấy cụ rủ nhau đi lượm se cần hen, tự nhiên miền ngứa tay xách cái thứ ni về
Em nhào vô đây. Đặt hàng cái vỏ gỗ deck mà kienvangcon nhờ từ lâu, hê hê. Nịnh đầm xong rùi, miền lại tha về 1 cục sắt đây. Cục ni ngoài tấm mica hộc băng, còn lại là kim loại tuốt, kể cả núm vặn. Nặng thí pà cố lun. Không biết tụi hắn sản xuất ra để làm cái chi. Nghe phê lòi mắt
Vỏ gỗ cho Deck thì phải may đo roài. Mới nghe ... coming soon cái thì Trời buồn rồi. Cụ Ới ra bài toán phác thảo đê để cuối tuần em đi chở gỗ về action