Cuối năm có mấy cụ thưởng lớn cụ Uy ui , lấy về cối về mùa lạnh ẩm teo chi vui Tết vui nhà . 636 thì cũng được vì có "Người đứng đầu: 2 x kỷ lục GX" và "Wow và rung động: 0,03% (7 1/2 ips)" là Ok rồi :lol: nhưng reng không tư véo cố thêm 4 ddéo nữa múc em 747 dbx (27) đen có cả khiển nớ.[/quote] Tuột xích đứt phanh [/quote] Wow và rung động hay rúng động kiểu chi đi nửa mà vài ba cái băng củ xóa tới xóa lui chơi thì mần răng đoài phê được ? Sang năm ráng ra sông Huơng hay về Thuận An mà bơi đi cụ chứ lỏm bỏm trong cái ao củng gần 20 năm ni rồi chứ ít chi hè
Cái ao reng được cụ, ở nước Huệ lận đó, nghe đồn ở nước ni nhiều vua con vua mệ lắm, mỗi vua làm gần 4-5 nhiệm kỳ lận, nên 20 năm vỡn còn đủ tuổi làm tiếp cụ hì . Lại 1 lão vua chê Stu và Rivo kiểu dáng cá sấu, ko sang, ko ưa bụng lâu rồi, nên tiếp tục cho em ni về 1 đoàn đón Tết ở nước Huệ cho zui. :mrgreen:
Cụ bơi wá doải rồi miền biết mờ chẳng wa cụ chưa muốn ra sông lớn mà bơi thôi ? Sông lớn sóng lớn zui lém cụ ui :wink:
Chu du 4 bể thì ai cũng thích, mở rộng tầm mắt thì ai cũng ưng, tuy nhiên muốn bơi phải có sức, có Bác, có cụ tóc xoăn mũi cao dẫn đường, không cứ thích là nhảy chúi xuống được, chết chìm giữa dòng như không. Sông lớn bể rộng thì sóng cả, lớp sau đè lớp trước, bơi qua lớp sóng này thì đã thấy lớp sóng khác ngay trước mắt, bơi cho hết mấy lớp sóng đó thì "đời đã xanh rêu" :lol: Chẳng hay cụ copgiay đang ở sông lớn nào rồi, đằng sau còn con sông nào lớn hơn không ?
Eng đây đang định nhảy, tìm ra biển lớn sông dài. Chú noái kiểu huề vốn rứa làm mất nhuệ khí eng Thôi chú nộp đơn xin về hưu trước tuổi đi, để chú lại trong tổ chức làm thui chột ý chí vươn lên của đồng bọn Quay đầu là bờ dưng mờ ai ngờ còn bão :lol:
Giỏi hè, miền có dừng lại 2 lần, cũng nhìn lui mà sao ko thấy ta. Lâu ni uống bia tới ngưỡng là uống ko vô nữa, giờ trời lạnh lại uống rịu nên nó qua ngưỡng ko biết :mrgreen: . Có cụ lâu lắm rồi mới nhấp lại ngụm rịu, tội cho mấy cái gối bị bạo hành :lol:
Sáng ni điểm danh không thấy. Giờ thấy hiện lên đây là yên tâm rùi. Tưởng tối qua ngủ nhà hàng xóm nữa chớ
Ặc ặc, tối qua say nên ngủ một giấc ngon luôn . Sáng 6h30 phải chở con đi học rồi còn 2 chuyến giao cafe nữa. Buồn cái xứ Huệ ni thiệt. Cách đây 1 tuần đem mấy món cả nhôm và inox đi xi mạ, họ nhận hẹn 2 ngày. 2 ngày sau ghé lại hẹn tiếp 2 ngày, sau đó họ bảo lý do là bể mạ lớn mà đồ nhôm của a nhỏ cho nên mạ bị cháy phải mạ lại rồi lại hẹn tiếp 2 ngày. Nhưng thật ra so mấy thứ họ hay mạ thì mấy món của miền vẫn to. Sáng nay 8h ghé, vẫn câu cũ là bể to mạ bị cháy, 4 cái thì mới được 2. Miền hỏi 2 cái mạ rồi mô cho tui xem, rứa là họ ú ớ... lúc mô xong hết đưa luôn. Lại hẹn tiếp 2 ngày :evil: Lúc nãy gọi cho cụ Nhật hỏi thì bảo rằng ở Huế chưa mạ được nhôm! Rứa là họ đem miền làm thỏ roài
Có lúa là bắt đầu sinh sự đi mua cối Có cối rồi sẽ mất gạo, mà mất dài dài vì chuột nó gặm nhấm miết, đặc biệt có mấy cái cối lượng gạo bị mất gấp đôi mấy cái cối kia Ai lại đi khai cái niềm đau chôn dấu hè :lol:
Thấy cũng hay hay hè, anh thấy em nhỏ xíu anh thương Miền cứ kéo về Huệ đã, phần ai tính sau Nhờ mẹ tẩu kiếm cho mớ reel 5 với reel 3 hí
Hic, vô chuồn mới rồi mà cái lồng nhốt loa bé bự hắn nhỏ quá thì chừ răng mấy cụ hầy :roll: , 1, Thông và nâng cấp phòng như cụ Like :lol: 2, Đẩy tiếp tầng sân thượng để có 1 phòng mới cho sướng :mrgreen: Ôi nghe với nhìn
[/quote]Chu du 4 bể thì ai cũng thích, mở rộng tầm mắt thì ai cũng ưng, tuy nhiên muốn bơi phải có sức, có Bác, có cụ tóc xoăn mũi cao dẫn đường, không cứ t hích là nhảy chúi xuống được, chết chìm giữa dòng như không. Sông lớn bể rộng thì sóng cả, lớp sau đè lớp trước, bơi qua lớp sóng này thì đã thấy lớp sóng khác ngay trước mắt, bơi cho hết mấy lớp sóng đó thì "đời đã xanh rêu" :lol: Chẳng hay cụ copgiay đang ở sông lớn nào rồi, đằng sau còn con sông nào lớn hơn không ? [/quote] Cuối năm rùi mà đọc được 1 cm hay như cụ Kim Dung sống lại! Ngó lơ cũng không xong nên phải ghé vô ới 1 tiếng cho vui cửa vui nhà.Khen thay cụ Ới, Happy new year nhé cả nhà