Nhìn cái mớ đồ trên kệ của Mod mà rầu cho giới hi end. Sau một thời gian chơi bây chừ cối và cassette lên chiếu trên còn CD, mâm và tube amp xuống chiếu dưới. Ôi chỉ có nước than trời. Các Cụ đi sau nhớ mua cối trước nhé.
Như vậy tạm Xếp hạng từ cao đến thấp cuối và đầu năm 2016 cho các băng: Băng Xi măng đánh văng Băng Dây thép, Băng Dây thép giật dép Băng Nhà băng, Băng Nhà băng thăng luôn Băng Xây dựng. Băng Xây dựng lựng khựng với Băng Nhà no. (Cơm bụi) Còn băng chi nữa hèo. A nhớ rồi còn Băng cối và Băng cát sét.!!!
Không phải mô, là do cái băng trên để được nhiều đồ hơn nên chứa Cối, băng giữa ít chỗ hơn kê CDP, amp, băng dưới trống chờ tậu thêm đồ nên để tạm đĩa :mrgreen: . Mà bữa ni ai chơi Cối nữa mà mua :mrgreen:
Ha ha! - Nghe mãi ko thăng nên chuyển qua chu kì mới là phần nhìn, cuộc đua phần nhìn bắt đầu :lol:, chưa biết khi nào quay trở lại phần nghe. - Nghe âm nhạc mãi ko phê nên chuyển qua nghe tiếng động, bắt đầu nghe tiếng Shadow và Cub 67, Piano, Cajon, ... Hèn gì băng nhà băng băng Nhà no lặn mô khôn thấy. Chắc nhờ cụ Đức và cụ Già cứu lại 2 băng ham của lạ này :lol: Thông báo chung: Truyền nhân năm mới đả chuyển từ NL nội thành qua TĐ ngoại thành, đúng theo xu thế xếp hạng của cụ Pi. và cụ Pi thông báo giải thể đền vì hết phép!
Đầu năm nhận được hộp dĩa dạc sến Hà Vân, thấy hộp dày cộm nghĩ có gì bonus mở ra, té ra là hộp dày nhưng chỉ CD. suy nghĩ mã sao làm hộp dày cho tốn, hay để thấy vừa túi tiền với mẫu mã, nhưng dĩa này cũng đâu có nâng giá đắt :roll: Chợt nhớ ra là dạc sến đâu có nghe CD, lấy cuốn reel 5'' thì đúng là cậu mợ, thôi thì chịu khó đánh qua cối và đỡ công làm bìa, vài bữa cầm 1 hộp đi tét đồ mới băng xi măng là đủ. Công nhận ông mô nghĩ ra chiêu làm hộp CD này thâm thật, ko biết có tư vấn gì của bang hội nhà cối không? :lol: hay là tư vấn của ông gì chủ Audio Space
Thoạt nhìn như cậu với mợ ấy nhỉ, chắc shop bán hàng có phun óp sần bao gồm CD gốc và 1 băng cối 5" nữa đó, giống đĩa than kèm CD. Vì Cụ chỉ mua đĩa CD nên không có băng cối. :lol: @ Cái thằng cha nguyên là cát sỹ nó ham gớm thiệt, thấy cái chi cũng đòi. kiểu này thì kệ 3 tầng cũng không đủ. Băng Xi măng là vô đối.
Đúng là Akai hắn ăn sâu như Honda Răng Mod không thử 1 chiếc Mẹc, Au đì, Vôn, Pho, Chê ...hè, đồng ý là Honda bền và phổ thông nhưng Huệ nhiều quá rồi
Mạ ơi! vác hai cái tai đi nghe chuông nhà hàng xóm. hắn đánh cho nát cái màng nhỉ. về thấu nhà ngồi nghỉ vẫn còn cái âm hưởng của cái âm của cha hàng xóm. quýêt định hốt...hốt...hốt hết... :lol: