Dạo này ít chặt chém, buồn quá đi cafe audiophile, thấy rất ấn tượng với vườn cảnh. Mai em lại đến, bác mô rảnh đi với em cho vui.
Vườn đó tợ tợ đất nhà Bedai đó, set up vườn như rứa đi, để bờ Nam qua cho tiện, mà đỡ xiền cafe vì chủ nhà mờ :roll:
Em định sét túp theo phong cách giản dị hơn. Trên em cho lá mơ leo giàn (để tiện cho phay dồi), dưới thì em làm vài luống sả (ướp nướng khỏi đi mua), hai bên lối vào là hai hàng riềng (mận ma thiếu riềng thì vứt), góc thì em bố trí vài gốc chanh (vừa ngăn trộm, vừa tiện khi làm tiết canh), dưới mái hiên bố trí vài khóm lá lốt, tía tô để phòng khi nhức đầu, cảm cúm, thêm vài dậu mồng tơi để cụ Mod đem cá kình về hấp. Diện tích còn lại em làm cái ao thả bông súng kết hợp với mấy con ếch và cua đinh. Bác có còm men chi với cái pờ rồ chét ni chỉ cho em với.
Thế em biết cụ ĐỨc nè rồi, cụ nè nhiều tài năng lắm, hy vọng member máu lửa đây Cụ chủ Mod liên hệ điện thoại cụ cuongct, nike, kienvang, citadel, Vũ NNobank ... là đủ bộ 10 cái ấy, sợ các cụ ấy bận việc chưa đọc topic @ bác Ới, cá nhân em cũng không biết vì sao như vậy, e hỏi để cho biết (nhưng đoán nghe: trong cái hộp đó là ............. không có gì, để cho nhẹ mà chụp ảnh)[/quote] Trong cái hộp là áo quần để thay lấy mẫu ảnh ( tui chế cái vụ ngủ qua đêm cho vui)[/quote] Chế gì không chế lại qua đêm. Tư duy của bác đúng là ....... giống như của em :mrgreen:
Có hồ đó bác, nhưng mà em không thả cá (sợ bác câu hết) mà thả ếch với cua đinh ( ba ba) cho dễ bắt :mrgreen:
Hay quá .. vừa lãng mạn vừa thực tế :mrgreen: . Em hình dung ra nhà vườn hồi xưa.. Nếu mà thế bác đập nhà ngói đi, làm nhà mái tranh, vách phên nứa, nền đất nện... cho cùng tông :mrgreen: Kiểu nhà này nghe nhạc khỏi cần tiêu tán âm gì cả. Rất tiết kiệm...
Dạ cám ơn bác. Khi mô em đập nhà thì em nhờ bác một tay. Em nghe nói bác hay luyện công bằng cách đập ........ loa nên đập nhà chắc cũng giỏi :mrgreen:
Ủa, bác nike tiền bối mà không biết à? hay bác lỡ không biết, em có pót giới thiệu đây nè Thôi bác ở mô em ghé chở đi để kiếm ly càe chiều hè (bác alo 0935.001.002) viewtopic.php?f=10&t=59215&start=825
Khà khà, "Gạ" được 10 cái rùi. Để coi có còn "gạ" thêm bác nào ở H.A.G nữa không? 1. Baoanh_hue : 01 CD 2. Dinquanghun : 01 CD 3. DuyNhatAnh : 01 CD 4. Phu Xuan Audio shop : 02 CD 5. Phannhatai : 01 CD 6. HueAudio : 01 CD 7. Đức VCB Huế : 01 CD 8. W.Cowboy : 01 CD 9. Nike1969 : 01 CD Mai em chốt sổ gửi đăng ký
mai ghé Diễm nhé, rồi đâu tính sau? em cũng tính ghé Phú Xuân shop xem thử, có ai đi khong? em ghé cái đi Quảng Ngãi QUi Nhơn 3 ngày về, các bác có gì em vác ra cho mà anh em lên lịch mời niu bi và mừng 100 trang đi, vụ này cho bác Ới chủ trì cho sướng hè
Em cứ ngở là có quán nào mới mở ở Huế miền. Quán ni em có ghé vài lần rồi ( hồi mới vô HAG mấy bác chỉ em biết đó),lần đầu trong đời em được mục thị và sờ mó mấy món đồ audio đó! Riêng em thì em rất nể bác chủ quán đó! Chỉ có đam mê mới bỏ công sức và thóc lúa để đầu tư quán cafe như thế! Em bước vào con đường nghiện ngập từ ngày đó! Thank bác!rứa là em có số của bác rồi có dịp em alo bác dưng từ chối nhé. À xin đứng gọi em là tiền bối mà em mất nhờ ... tội em!
Re: HAG hoạt động năm 2011 Em chào các bác! Em có mấy quả 6H14 của Liên Xô. Dự định sau này em sẽ ráp cái pre dùng bóng 6H14 này. Vì em search thấy bác Baoanh_Hue PR bóng này như trên Các bác ai có mạch pre của quả 6H14 này ko ạ. Cho em xin với, em ngâm cứu dần rồi chuẩn bị linh kiện để ráp! Hình em nó đây các bác ạ (6H14/ECC84)