Sập bẫy rồi, hehe. Đầu tiên bơ cái loa cổ với cái sony nớ ghét đứa mô thì cho đứa nó cho hắn chết chùm theo. Tậu cặp loa mới với cái CD kèm theo hai cái cục có mấy cái bóng đo đỏ nớ là được. :lol:
Khi hắn tha cái cục ni về có nghĩa là hắn bắt đầu tính chuyện mần ăn lớn rùi. Chịu không thấu băng xi măng
Băng xi men dạo này lên quá. Cụ Sĩ chơi tới 6 cặp dây tín hiệu mà đếm ở nhà mới 3 cái đầu phát thì chắc còn 3 cái nữa đang về.
Hậu quả nâng cấp đồ. Sau khi mệ Sĩ nâng cấp cách ly biến áp, Cụ Sĩ kết luận chắc phải cách ly luôn cả bộ dàn này mới hay. Xong tậu bộ dàn khác.
Rứa thì phe nhà băng thừa thắng xông lên rồi, cụ Mod và các Cụ trong hội đồng thẩm định cho viêu để câng bằng tỉ số đi
Cám ơn hội đồng thẩm định đã giúp em có quyết định sáng suốt. Em chọn loa PMC twenty 22 và mua luôn cặp chân loa của hãng PMC luôn. Nhân dịp có loa mới, cho phép em xin được rửa loa vào tuần sau, mong sếp Dũng sắp xếp thời gian cho em.
Chưa được nghe được nhìn nhưng củng thấy thích thú trong cuộc chơi rồi! Cảm ơn cụ Đức trước đã, có dịp mình xin phép được chiêm nghiệm đồ hiend một lần Cụ hí! Like!
Của ai thì cứ chọn ngày lành giờ tốt rồi mời mấy Cụ về thẩm định chơ rồi Cụ nà Coai chừng Cụ Hoàng băng cối mần trước 99A với Audio kid 300B đó Mod!
Heee... Thank Cụ! Nghe hay đã đẹp mấy hồi, nhờ Cụ Kiến múa mấy nốt nhạc là đẹp liền à! Chúc mừng Cụ trước !
Coi bộ năm ni ăn nhậu mừng đồ mới mệt nghỉ đây Nghe cụ già sắp chuyển sang đèn, miền nghĩ chơi ba cái đồ ni giống như thời trang quần ống loe với ống tóp Sáng ni miền nghe con ma xi măng phán xanh rờn : " Thôi tau mệt rồi, không loa to, không kèn, không mô nô, không đèn chi nữa hết, tau vứt qua 1 bên, mi coi kiếm cho tau cái Sansui 5000X với cặp Pioneer CS 99A SB để tau yên 1 chỗ cho rồi " Không biết hắn có yên nổi không, chứ cái kiểu tháo cả đống đồ đang nghe ở nhà ra vứt xó thì nhiều thèng bắt đầu không yên rồi đây :lol: