I can You, đã lên mức rứa rồi mà còn theo đồ cổ nữa chi cho khổ rứa trời, chơi hàng Tây đi cho nó lành và khỏi đau đầu kèm đỡ học phí, để học phí nớ mời anh em.
Em thấy bác Đức cũng luôn lắng nghe và luôn thấu hiểu góp ý chân thành của A,E đó chứ. Cá nhân mềnh thích điều này
Hắn tự tìm ra rùi, khỏi can luôn. Theo tiến độ đáng tin cậy thì cặp nớ ngày mai sẽ lên máy bay về xứ Huệ Người ta thường nói đua cho kịp Tết, đằng ni Tết xong rồi mà còn đua ác liệt quá trời luôn
Trời! lại thêm một tên chuẩn bị đau khổ nữa, chắc truyền nhân cụ Cối đây. Gắng chút nữa làm cặp Atec A7 hay và hoành thánh hơn nhiều. Hoặc cặp L200 huyền thoại ở đây nè. buysell/single_ad.php?ad_id=33938 Anh em mới bập vô chuẩn bị hứng sansui với Pi tập chơi hậy.
Mần ri bơ chạy theo Cụ băng cối à, lên 300 B rồi tề! Chiều ni cùng Cụ Din với Cụ Cò thẩm dàn cụ xi meng Lẽ, ui chao vô bộ kệ xinh nữa thì thôi rồi... Lên nhanh hơn nước lũ
Báo cáo cụ Ới cái bánh nhông Philips đã vẽ xong, tối nay sẽ in thử, nếu ok thì in luôn cái thứ 2, còn ko gởi Xì gòn in tiếp Nó in tương tự cái này:
Hehe, răng hay cỏ chi cũng có tính toán hết, theo cách tính của Pang chủ đó là 1 răng quy ra 1 lon, nếu in ở Huế thì Huda mà in ở trỏng thì Sài gòn xanh :lol: Mờ cụ yên tâm, file ni đã thử nghiệm chạy ok roài, Tây vẽ chứ miền làm chi biết vẽ :lol:
Nó như cái máy in phun, nhưng thay vì in mực thì nó có đầu béc phun đùn nhựa ra. Phôi nhựa là sợi như sợi cước, qua đầu béc phun đun nóng(giống như cây súng bắn silicon rứa), khi in thì chảy ra. In nhiều lớp nó chồng lên nhau thành vật thể , thành ra gọi là in 3D.
Với bộ răng ni thì nhai được mấy dĩa dê nướng hèo Mà quy ra bia nên răng mọc nhiều ghê :lol: Mai nghiệm thu giai đoạn 1 ở 6 hấy
Ui, công nghệ 3D ghê hí, kiểu ni để mình đi in 2 cái nhông máy bay trực thăng cái đã, chạy dữ quá nó cùn rồi.