9 xác luôn! Giải tán là ok rồi! Tầm sư học đạo đi eng, đi giải là thượng sách! Mấy cao thủ còn nhảy khỏi vòng tròn( ...) mà giải tán hết đồ huống chi eng! Đừng ngồi đáy giếng nữa eng hấy Tầm sư học đ đi Cụ lẽ ơi!
Cụ Lẽ ơi cụ Lẽ, cụ vác cái amp treo trên cột sắt vô mà thử coi răng tề (Mấy cụ chém kinh hoàn rứa thì em nghĩ chữ FB là Fay búc :mrgreen: )
Không nghe trên FB người ta nói à, loa loại này đa số trưng bày là chủ yếu à. Cụ Lẽ trưng là chủ yếu chứ có nghe ngóng gì đâu mà các Cụ chém bừa. :lol: Còn chuyện phòng nghe thì lại quá xa vời, Cụ Lẻ để đó khách cafe còn chiêm ngưỡng và anh em có cái để chém chứ bưng lên lầu thì khác gì cho vô kho.
Ai mần chi mần, hàng vẫn cứ bay về Chủ shop hoải miền: ship về đâu dzậy anh ? Miền trả lời: Huế em ơi. 6A Trương Định Chủ shop: À, em biết rồi. Huế, đất thần kinh Miền đế thêm: Ừ, thần kinh chập mạch Chủ shop lại tán: Huế dạo này chơi dữ hén anh. Miền chốt: Ừ, mua chơi chứ đâu có nghe :lol:
Ui chao ơi, em chập mạch rùi :mrgreen: Shop nớ có Kit Japan El34 Single End , 300B Singgle End toàn TANGO đóa, bợ luôn đi.
Kết bộ phần mềm của cụ quá Khi mô thằng A700 về nhà em sẽ quay trở lại đầu tư mảng ni mới được Chừ tạm lót dép ngồi hóng xem múa đao với đấu vật đã Huệ đầu năm ni vui tợn luôn, miền thích cái không khí ni Trong lúc cối bệnh, cứ tranh thủ với cái ni đã
Thấy thằng bạn thân bị đánh hội đồng, nhiều lần định nhảy vô cứu nhưng rồi sợ chết lây nên thôi đành đứng xem chờ chết đem về lo hậu sự vậy! Thôi thân ai nấy lo.
Đồ vẫn bay về như mây theo tinh thần " Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui " Đồng Lâm đứng máy. Lucks xuất hàng không kịp