"Ngon như chả", rứa mà lâu ni cứ thậm thà thậm thụt. Mà cũng hên đó chơ không thôi được trúng cử vụ ni thì cũng "cảnh đẹp là đây rồi"... :lol:
Phi vụ hai bốn mùa trăng lãi suất 0% thông báo: Hiện nay một Cụ đã tự thú và giải quyết xong nên chỉ còn 4 là Ai biết thông tin mấy Cụ này thì chuyển lời giúp để giải quyết nhanh cho để người khác có điều kiện sắm đồ mới.
Phi vụ hấp hối ni trúng ngay 911 cũng hay, mần một bửa mấy Cụ hè, ngứa mồm quá bia rượu vô chắc bốc hơn đây. Mà nhân dịp ni ai có tâm sự chi, nỗi niềm chi , mắc mớ chi... đưa ra mà xã hàng một bữa cho khỏi sình bụng luôn?!
Em có nhờ cụ chuyển giúp một lần cũng ít thôi cách đây khoảng 36 hay 48 mùa trăng chi đó nhưng đã trả rồi không biệt cụ đã xóa tên em trong danh sách đen chưa hay nhớ bài lai thì toi em. Mà chừ em chuyển chổ ở rồi bỏ audio rồi, không nằm bên sông đông Ba bờ bắc nữa mô hí chắc không nằm trong danh sách nớ . Mà bữa ni là em có duyên nợ với ABBank có % đàng hoàng tới hẹn là lại lên :lol: CỤ ĐĂNG KIỂU NI CHẾT THUI GIẬT HẾT CẢ MÌNH
Cùng tâm trạng một số Cụ, khi đọc xong cũng thấy chút giật mình, lục lại trí nhớ có lỡ xài gói lãi 0%- 24 mùa trăng khi nào mà không nhớ ko? Đây cũng là một lần hay để mọi người tự kiểm tra lại công nợ của mình. Thân chủ mà post công khai lên đây với nhiều sự bất tiện như vậy thì cũng đồng nghĩa với kêu cứu rồi. Nhưng nghĩ đã post lên đây rùi thì nên chỉ đích danh luôn, đau một lần rồi thôi; không thì pm cho toàn HAG cùng biết. Lấp lửng như vậy cũng gây ảnh hưởng ít nhiều đến tinh thần và uy tín những bà con không sử dụng gói lãi 0% đó và cái chung là HAG. Tự nhiên tạo thành cái chuyện ai ko dính cũng chần chừ chạy vào post một cái gì đó thể hiện cho sự ko liên can của mình. Rút kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân. Chào quyết chiến và quyết thắng! Kha kha kha.
Hờ hờ, em không có tên vì em ở bên ni sông Em nghĩ nếu tế nhị thì PM cái danh sách cho ai đó cũng được...
Hội mình bửa ni được mấy người hè? em có điểm danh mấy cụ em biết đều hoàn toàn không nằm trong danh sách nớ. Mà danh sách tới 5 cụ lận. Một nghi mười ngờ một ngờ mười tội. Ui tời ơi. Cụ làm anh em cứ alo hỏi nhau í ới. Mà có ri Hội mới nhớ tới em chơ lâu chừ có ai alo hỏi thăm em mô. Thanks cụ DIN khà khà khà :lol:
Heee... Cuộc đời rứa đó, ai kêu làm chủ nợ mần chi để chừ âm thầm lặng lẽ...kkkk Mần con nợ khoẻ re bà rè luôn....haaaa Có tiền không biết mần chi thì rủ tui đi nhậu nhẹ đầu hơn không? :lol:
Em mượn bão bẻ tre: Thông báo cụ nào ở bên kia con sông Thái Bình Dương có thiếu chi mền thì cũng giải quyết cho mền luôn nhé vì cũng đã hơn 36 mùa trăng rồi....
Kha kha..., sông lớn, sông lớn, số mùa trăng cũng lớn :lol: Kiểu ni giống như bể hụi chợ Đông Ba hè :lol:
Chắc mấy bác nớ giỡn chơi kéo dài ngày 1/4 thôi mà :mrgreen: . Đề nghị BC ra nghị quyết phạt bia cho nhanh
Thiệt chơ giỡn mô mod, 911 911 :lol: Mấy cụ nớ hình như chưa đi vay ngân hàng bao giờ, không biết đáo hạn là chi hết hèn gì mới bị đòi :lol:
911 hay lật lại thành số khẩn cấp 116 hè. Làm chi mà có chuyện vay, tưởng cho luôn mới ra rứa đó chớ.
Đã xong, closed subject! 2 cụ sẽ, 2 cụ xong, 1 tắt máy. Thanks các cụ, đã hết tháng 2 ÂL, hẹn các cụ qua tháng 5 thất thủ, tháng 7 xá tội, tháng 8 thổ thần :roll: Giờ vui thôi các cụ, và chờ vào cụ Út
Đoản quá đê ! xong mô mà xong. Miền bị xoan đạn Vừa rồi nhờ vua tẩu mua đồ trên eBay, mẹ tuyên bố: " Từ nay về sau các cụ muốn mua gì cứ phải giao dịch qua ABB cho em " :lol:
Báo hại nhiều đêm vắc tay lên trán tối ngủ hầm mưa dầm cơm vắc rồi ngẫm nghĩ không biết mình có vương vấn chi không ?!....cũng bốc máy gọi đồ rứa ... kâka :mrgreen:
- Alo, cụ tắt máy à? - Vâng, em nghe, cụ có nghe thấy âm thanh gì quen thuộc ko? "Tõm" - ...???? - Em vừa nghe điện thoại cụ vừa gieo mình xuống dòng Hương, đó là âm thanh phát ra lúc em đi ngang điểm giao nhau giữa mặt nước & không khí. - Uả, cụ thì phải là "Bùm" chứ sao là "Tõm" nhỉ???? - Dạ em khô quá, nên nó nhẹ chỉ "Tõm" thôi ạ :lol: Thôi em cũng luợn luôn đây
Con mẹ ni thâm gớm :lol: Năm thì mười hoạ mới ghé qua đây, bữa ni đi đòi nợ nên hay lạng vô lạng ra hè :lol:
- Cụ tắt máy thì đã tỏm. - 2 Cụ xong thì nhỏ như con muỗi. - Hai cụ sẽ thì thuộc thì tương lai xa. Thôi chờ đến tháng năm cúng cô hồn xong cho rồi. Mà nhớ kêu cụ Tẩu cúng luôn nhé.