Phim dài nhiều tập mà Cụ, cụ thấy " cô dâu 8 tuổi" vai chính chết thiệt rồi mà phim vẫn còn dài không! Mời các Cụ chờ xem hồi kết!
Miền có gọi đò mô mà có cụ tự nhiên quẳng đồ lên ri hèo Mà đã chi mô. Sáng thứ 2 có cả container từ shop ni về Huế lận
Cuối tuần ra bài toán khó cho Mod nè: Mần răng mà đóng vỏ gỗ cho cặp ni ra vẻ vịn tay để hợp với 5000x-CS 99 Mod làm được em tặng nguyên bộ sưu tập băng cát sét
Hai cái ni chồng lên nhau hơi bị cao ri bơ Cụ Lẽ phải thay thêm cái kệ nữa à. Con DAC này chạy 2 con TDA1547 như con CD TEAC10.
Ý đồ cụ Lẽ nớ rất chắc sợ nữa chừng tèo mắt thì may ra còn DAC vớt vác đó cụ Pi nờ, với lại chắc cũng âm mu 3 mù chơi Lossless nên chơi Transport-DAC đó.
Đợt hàng đầu tiên của tuần đã về. Mời các cụ có dính dáng đến đồ trong hình chiều ni ghé 6 để nhận Đợt hàng thứ 2 ( container ) đã lên máy bay chiều nay Miền chóng mặt. Tụi shop SG kháo nhau rằng Huế Audio đào trúng mỏ vàng :lol: Thì ra rất nhiều ngoạ hổ tàng long mà miền không biết
Ậy, dân ni đạn như tụi IS, bắn mấy cho hết. Có tới nhà băng cũng chỉ nạp đạn để bắn tiếp chớ mô có chịu vay Mod ơi :lol:
Chịu không thấu :lol: Rứa mà hồi chiều cụ già băng cối sửng cồ với mẹ Lẻ với mẹ Hà: " tui đố anh quấn được ra băng đó ". Miền sợ quá đến nổi không nghĩ đến chuyện thử luôn
Heee....tản mạn một chút về viu... Tối ni mắt nhắm tay cầm li đợi đón con thì Pang Chủ triệu tập: cơ dad về rồi ghé 6 thẩm gấp, heee... thiệt cái tình tranh thủ chờ con quất cả chai rượu vĩa hè rồi chỉ có nước thẩm ... chi đó thôi chơ thẩm âm chi nổi...hiiii Mà cái thèng xi... chi mà cuồng si nớ mới ác, hàng thì để trong nhà , bắt mọi người ngồi ngoài vườn, cách cái cửa sổ , đắng lòng là cửa sổ lại đóng kín... haaaa... dạc thì hắn mở bần tiện, nghe rõ chết liền... hoowwww...tui về thẩm du chơ rồi...kkkk Lần đầu trong đời viu.... Chọc chơi chơ chúc mừng con tàu siêu tốc âu đi ồ Huế!
Bà vợ Cụ Lẽ cứ thắc mắc bữa nay không hiểu sao ông chồng mình cứ bưng ra bưng vô thay đồ hoài mà lại có thêm mấy ông anh hay đến nhậu.
Vì rứa mà khi hôm mền tới thì con mệ Lẽ rên rĩ, eng ơi làm răng đánh bành ra reel trống, :roll: , mền nói 10lon/ reel, xong làm trên máy của mệ cho mệ chộ luôn. Lắp vô bấm chạy cho ra tiếng cụ cười típ mắt. Nhưng nghe hơi có vẽ muốn bợ B77 4 track nữa cho chết cùng chùm xi
Thì khi đã lấy hub Rờ-Vọc về có nghĩa đã nghía B77 trong tầm tay, chứ ai lại chơi cái kiểu đậu hủ chấm mắm tôm - hub Rờ-Vọc lại ưỡn trên đầu A-Kay Có điều thế lày: trước đây thèng anh có lấy 5000x pô-trơn, đem về tạm yên. Sau đó thèng em chơi trội hốt về cái pô-dính long lanh cành đào làm thèng anh nổi máu muốn bợ thêm cái pô-dính nữa. Nay thèng em có ý hốt B77 về, nếu lỡ đẹp hơn cái của thằng anh đã hốt trước đây thì...đời còn nhiều lênh đênh :lol:
đây hàng mới về chưa bóc tem cu To , cu xi cố gắng để eng đem về thẩm một bữa cho hắn hết thùng bia với bì xí quách khi hôm... lên luôn Lẽ ơi!
Trời...!!! Cái gì tiếp nữa đây. Thư ký cộng sổ giùm để 1000 trang là tổng kết kẻo quên nghe. Tạm thống kê sơ bộ: - Mod : AKAI 525, Pioneer CT-9 - Cụ Út: Đầu deck chi đó - Cụ Ới: 10 cái đầu deck, một mớ cách ly - Cụ Nike: Loa Altec A7 và 300B SE - Cụ Lẽ: CS99A, 5000X, Teac CD T1 và DAC D-T1, hai cái 630D, Pioneer CT9191 ...ui nhiều quá - Cụ Đại: thừa hưởng: SP1500, Pioneer QX8000, CDP SONY 33ES. - 6PI, có mỗi cái DAC cùi mía. - ...và những Cụ mua hàng còn nợ bank mà chưa khai. :lol: