Cụ Pi bảo dưỡng mắt xong rồi chạy soi còn lợi hại hơn trước, mấy cụ cứ sắm đồ về đi có cụ ấy bảo hành trọn đời. Nhân tiện cụ ra lại Huế cầm 1 mớ băng cối dùm cụ Nike :lol:
E xin phép các bác Audio Huế một chút! Gia đình e đang ở Huế tham quan cần tìm 1 quán ăn được ở Huế thì ở đâu là được nhỉ? Mong các bác mách bảo giúp em, mặc dù em ko phải là thành viên của Huế Audio Group :mrgreen: E xin được cảm ơn nhiều
Bác tham khảo nhé: 1. Quán cơm niêu Lửa Việt, 39 Nguyễn Thái Học, Tp. Huế, Huế (phía trước sân vận động Tự Do, Huế) http://www.foody.vn/hue/com-nieu-lua-viet 2. Quán Không Gian Xưa 205 Điện Biên Phủ, Tp. Huế, Huế http://www.foody.vn/hue/khong-gian-xua Chúc bác và gia đình tham quan vui vẻ.
Em đề xuất nhé: - Cơm hến: đường Hàn Mặc Tử ( qua Đập Đá, rẽ phải ), có 1 loạt quán, quán nào đông bác cứ nhào vô, em không nhớ địa chỉ. - Bánh cuốn, bánh ướt thịt nướng: Huyền Anh, đường Kim Long - Bánh bèo, nậm, lọc: Hàng Me, đường Võ Thị Sáu, hoặc Bà Đỏ, Hương Cau đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Bánh khoái: Hồng Mai, đường Đinh Tiên Hoàng - Cơm: Cơm Âm Phủ, đường Nguyễn Thái Học hoặc Chị Tẹo, đường Hai Bà Trưng Riêng món bún, đặc sản của Huế thì rất tiếc là bản thân em chưa thấy quán nào vừa ý, chỉ ăn mấy quán không có tiếng tăm hoặc là gánh hàng rong nên nhờ các cụ khác giới thiệu giúp. Nếu muốn ăn bún buổi tối thì có quán Bà Bớt, đường Trần Hưng Đạo ( quán chỉ bán buổi tối về đêm ) Các quán trên hầu như ai cũng biết, bác chỉ cần nói tên là xe có thể chở đến chính xác, vả lại Huế cũng nhỏ nên không mất nhiều thời gian để đến Chúc bác có kỳ nghỉ ở Huế vui vẻ
Vâng, e cảm ón bác phannhatai! Các bác Huế group tốt quá. E đã ghé quán Lửa Viẹt như bác Mod hướng dẫn. Cả nhà e ai cũng hài lòng. Tiếc là e ko có thời gian mời các bác cafe hay bia Huda vì e cũng mê cái món diy. Nói thật là thỉnh thoảng e cũng vào trộm xem hội Huế, thấy các bác trong hội chơi rất chất Huế, e nghĩ thế! :mrgreen: Một lãn nữa xin chân thành cảm ơn các bác trong hội
Pang chủ nhà mềnh xưa nay ghét thèng Phây búc, bẩu là của ép bi ai rùi cê i a mà giờ nằm viện buồn tình hay răng mà lại lên FB rứa nhễ, hay là lên để theo dõi phu nhưn
Chào cả nhà, bệnh nhơn về đến huệ rồi. Cảm ơn các BS đã tận tình chữa trị và các Bạn đã thăm hỏi động viên. Đợt trước thay dàn led cảm ứng, đợt này chùi gương, đợt tới thay thấu kính nữa thì con CD này đọc mới ngon. Bây chừ hơi kén đĩa :lol: