Hú cái hồn đầu tiên là tìm ra bệnh Hú cái thứ 2 là có cụ mô biết ở VN có chỗ mô có thể tìm hắn không hè :roll:
Có đó Cụ mua cái đầu ở shop Ngọc Vân về lấy cái board còn lại giao cho mấy đại ca đi ai oai là xong :x
Xin thông báo Tele của Đức quốc xã đã hết, chỉ còn mù loà 1 chân :lol: Cụ Nike chuẩn bị nhận hàng nhé, hôm nào rãnh ới em lên test hàng
Đã xong phần đèn Hết hàng phần băng cát sét Đang chuẩn bị phần cối Đang chuản bị phần ảnh Nếu không Gấu mẹ chê: giờ muốn nghe dạc mà không được hả anh?
Đúng là tạm ngưng hơi lâu Mà chừ hết chuyện chơi, miền chuyển nghề làm mộc ( hình như có cái gì đó bất thường ở đây)
Con này có hàng fake nữa tề, ôi sợ quá. và xem Khoai Tây độ con này nè, nhưng mà không tìm thấy mạch.
Ui trời! Con ni mà có hàng fake thì chắc em chớt quá . Tìm trên eBay chỉ có 1 chú ở tận Úc châu. Kẹt cứng ! Ủa mà nhìn lại thấy con mẹ Tư tròng cặp đít chai khi mô rứa trời
Chu chà đẹp hè, làm thùng rửa sàn và thẩm thực kèm thẩm tai đi Cụ. Phòng nghe này thiết kế Phong thủy kiểu chi đây mà treo lệch màn hình một bên và quạt trần thì lệch bên khác, chắc để âm thanh và âm hình khỏi quyện vào nhau đây.
Chà chà, chẹp chẹp. Đã có ai nghe chưa hè Mà nhìn lại cái chín chín tám mốt có cái chưng ngắn tủn tội rứa
Hề, tội cái màn hình to mà lôn lóng quá nên tự 1 mình bưng bê cân chỉnh đo khoan cái giá, giờ mới phát hiện thì thôi rồi , cộng thêm cái sơn sọc rứa là hắn lòi ra lệch nữa, nhưng sau ni chơi rèm giống cụ Nike dú hắn đi. CÒn thiếu Receiver + mac mini nữa là luôn phần nhìn Phòng ni chống chỉ định nghe nhỏ: 1 tầng trên tách biệt, 2 lớp cửa cách âm, trời nóng tự kich hoạt làm lạnh, trời lạnh thì để coai có chịu nổi cái máy hút ẩm k? Chỉ có cái khi mô có khách nghe dạc ngoại thì lên mượn đồ gấu cụ Ngự về đánh, còn mền chỉ nghe cối lóc cóc dừa dựa thôi :lol: Có cụ xong Euro thì trồi lên liền nè