Hết chổ chứa, không lôi kéo đẩy. @ Cụ Nike: khi mô có đò Audio Space cho mền đu tạm mấy cái CD sến sẩm hí
Cụ ới nhờ cụ tẩu vớt xác em này về she cua phần xử lý cho máy luôn cho chắc nè, giá rẻ hơn chút mà được 2 con trên board là chắc xin hơn đồ bán rời. Hiện tại trên máy có con giống số TCA561 trên motor captan nhưng đóng qua không chạy, có lẽ khác thêm số sau nữa nên con bán lẻ trên ebay rất phiêu, mua IC trên board chắc ăn hơn. http://www.ebay.com/itm/Revox-A700-Reel ... SwGXtXhUHr
Bang chủ thử coi mạch ni được không nhé, thấy linh kiện thông dụng và hợp với ý đồ bang chủ. đồng hồ đo Vol, amp có thể lắp ngoài. Board thực tế Manual http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1522.pdf
Biệt kinh kì với ông anh, ông chu du Cờ hoa đúng lúc, để lại Huệ còn tồn kho mấy thùng băng cối gốc với mấy đầu Akai M8 M10
Xem ra có vẻ được đó, cái này hình như có bảo vệ quá dòng phải không hè, với lại nó thiếu đường nguồn 5 V nữa thì phải.
Có bang chủ ui, có cái volume chỉnh áp và dòng đó. có thêm 1 đường cấp 5v cho ic 494, cái ni có thể hạ áp từ nguồn chính hoặc chơi thêm 1 nguồn ngoài 5v tùy ý. Mạch ni con 494 băm xung 77khz nên khả năng transistor mát lắm
À rứa con này băm xung để giảm áp qua mấy cuộn dây giống mấy con step down nguồn từ 12 xuống 5v à. Rứa thì chơi thử đi. Trong mạch này có mấy con trở dán hàn hơi bị xương hay mình vẻ lại mạch in để chơi lại trở thường. Con IC TL494 này hình như có trong các bộ nguồn ATX với con LM339 phải không Quyên hè. Nếu như vậy thì chắc linh kiện có hết rồi đó, ủi bo đi thôi Quyên ơi. Nếu được thì nới rộng cái board và dịch chuyển các chân để lắp linh kiện tụ trở dán thành tụ trở thường là hay nhất vì trở dán còn có trị số mà đọc chứ mấy anh tụ dán ni nhìn vào là mù tịt mà gỡ ra ngoài thì nhỏ tí gió chưa thổi đã bay nên cũng hơi khó đo. :lol:
Đủ điều kiện rồi đó nhưng mà cũng là rượu cũ bình mới thôi, chơi món khác để trải nghiệm và thay đổi chất âm, 300B, 2A3 hoặc đèn khác chứ lui tới mãi mấy anh 5 cực ni chán òm. Hai cái cục OPT nớ chưa chết à. :lol:
Mệt òi, EL34 ngang nớ để chơi luôn chơ ngọ ngoạy chi nữa . OPT của anh ABE sống khỏe re, công nhận nó tốt và bền thiệt Các cụ thống nhứt ngày để OFF đi chứ dạo ni huy động đông đủ khó qué
Này thì đúng rượu cũ bình mới nè Lâu rồi Hoàng Oanh ngâm ở đầu bài giờ quen cũ chuyển qua nghe Thanh Tuyền cho mới :lol:
Thấy mấy cục kệ đẹp hí, rửa chiều ni luôn, để mai làm tiếp mấy cái tủ Có cụ mô biết shop mô bán cái phích cắm điện mô như hình không? Có mấy người nhờ em hỏi.
Cái jack ni cắm cái chi mà lỗ to tổ chảng giống mấy cái jack bên trời tây thế hè, hàng châu á làm chi có cọc mô to dữ vậy.
Thật ra sau Euro có mấy cụ hỏi vay tiền mền, nhưng không được nên than vãn: - Nhà gần sông quá cạn - Cầu cao (cầu xoá nợ) thì ở xa ko có xe tới được - Về biển thì bị chận, mà ko chận thì phenol nó thấm chậm, rồi ko lặn xuống lơpa trầm tích để nhanh như mấy chú dạt bờ được, người thân tìm khó - Nhà thì ko còn chổ treo dây, mà dây cũng ko xiền mà mua - nhiều nữa Tuy nhiên, điện thì nhà ai cũng có: nhanh bổ rẻ nên mới nhờ mền là dân DIY audio ship cho cái ni, nhờ mấy cụ chỉ giúp :lol: Nếu ko mình bị chửi vay cũng ko cho mà ko giúp được đếch gì
Răng giống hai cái ca inox của mình trong cái 6pi3 hồi xưa rứa hè. Ráp xong cái amply, bà xã và thằng cu tí cứ hỏi mấy cái ca uống nước nhà mình đi mô hết rồi hè..!