Thôi xong cả cặp, vừa hết tem BH, hết HD phim với lossless Làm vài lon vô rồi lên đây lắp lắp quấn quấn chắc có ngày dể úp trúp đè luôn mấy máy ngủ quá
Báo cáo tình hình đăng ký cầu thủ tham gia chúc mừng năm mới: 1. Cụ Tẩu: 01 cái pre đèn 26 và 01 cái Pow mono block chi đó 2. Cụ Hoàng lọ mọ: 01 cái pre và power 4D22 SE. 3. 6Pi: Đợt này chơi luôn em 812A SE và con Pre mini 12AT7 (để nghe tết.) :lol: 4. Chị tẹo: 300B SE. 5. Mod:..... SE 6. Cụ Thiện băng dây thép:.... SE 7. Cụ Ục:......
Gọi là giấc mơ không có thực, vì khi họ chơi mâm than rồi thì cần chi phải thanh lý CD nữa, cứ mơ giấc mơ đẹp đi Cụ.
Chỉ cần cái máy cát sét vài chỉ là giết chết như rạm rồi , cần chi tới máy xe hơi lên tới mấy mươi nghìn hè.
Em đăng ký push pull . He he he. 2 tháng nữa chắc kip. để mai về nhà chở đồ lên tranh thủ lắp buổi tối
Em đã finish rồi nhé, dưng mờ con amp này nghe dạc mùa hè thì ổn, đèn lái mạ crôm kín mít, công suất bị nhúng nhọ nồi, tối thui
cụ Tư nát nì, nếu không nghe theo lời mền lấy dây +12v mà dí vô cọc mô đên khi hắn kêu là ok thì có thể tham khảo xem màu dây ở jack trên xe tháo ra. Chú ý lúc 3.33 và 3.54 Chervolet Cobalt 2007 Car Mà khoai quá thì vất đi cụ, gọi là vất vọng đó, cho mệ Lẽ hắn mua cái xịn hơn :lol:
em xin tài trợ thiết kế áo quần cho các em tham gia chương trình. Cụ nào có ý đầu tư về yếu tố này thì liên hệ em sớm và nước non đầy đủ kẻo đợi đến lúc đó kẹt sô là pó tay. Khó lắm! Kha kha.
Đề nghị đi tập huấn lớp đi dây trong amp đi chơ kiểu ni là học theo Thầy Thịnh nhà mình rồi, hay thì hay thật nhưng mà búi như tơ vò. Nhìn mà hoa cả mắt. Chí it ra cũng gần giống thế này.
Pang chủ noái quá. Thầy Thịnh làm chi đi dây kiểu đó. Tệ hơn nhiều :lol: Miền không ráp được đồ để thi nhưng có giải là cái ni cho sản phẩm được chấm điểm thẩm mỹ cao nhứt . Nếu sản phẩm trúng giải là mô nô bờ lô thì miền tặng 1 cặp luôn. Chơi rứa cho nó máu
Đề nghị đi tập huấn lớp đi dây trong amp đi chơ kiểu ni là học theo Thầy Thịnh nhà mình rồi, hay thì hay thật nhưng mà búi như tơ vò. Nhìn mà hoa cả mắt. Chí it ra cũng gần giống thế này.[/quote] Em thử rồi, đi kiểu này tiếng tách bạch lắm, không hạp :lol: Linh Miu vẫn bị lộ núm, nổi hứng vân vê tóc vẫn dựng đứng mấy ngày, may chỉ có 400v
Em thử rồi, đi kiểu này tiếng tách bạch lắm, không hạp :lol: Linh Miu vẫn bị lộ núm, nổi hứng vân vê tóc vẫn dựng đứng mấy ngày, may chỉ có 400v[/quote] Đẹp rồi đó, kiểu này là đoạt dây nguồn mệ ới rồi. Chộ ông ni đi dây mà hoảng luôn.
Nghe đồn HAG đang lập thêm 1 chi BBpassport do cụ Lẽ làm chi trưởng :lol: Để duy trì chức mới, đang cần cho đi: 1 Akai 2 track 1 Akai 4 track 1 Cơ Dac Teac 1 Sansui 1 cặp Pioneer 1 Deck 1 mớ cối 1 rổ Tape 1 thùng CD, chủ yếu Dạ Lan ...
Pát xờ po bạc em mới chịu :lol: Nghe đồn là băng xi măng sắm bờ lét be ry để mua bán lin ke cho nhau, mờ BB lại có tiếng là độ bảo mật cao :lol:
CD Dạ Lan cụ Lẽ thư Thầy Cường rồi chơ mô nữa. còn lại mớ lạc xong nớ làm phiên chợ cuối tuần là xong. Dã man thiệt, cưới về cũng nhanh mà ra đi cũng nhanh. "Khi chưa ngộ thì tiền con đưa Thầy độ. (Nghe đồn là Thầy Ới) Khi con ngộ rồi thì tiền con con độ." (thua đừng trách Thầy! hehe) Đỉnh cao thiết bị của HAG là oto CD 3 trong 1 và nghe chủ yếu là USB mp3.
Thôi xong , mất mối bóng bàn audio .... còn chi bán rẽ tui mua về kiếm mấy đồng uống riệu , bữa ni yếu mà lại thèm bia riệu mới đau
Bộ dàn nớ đẩy đi từ đời tám hoánh rồi mà, còn chi nữa mà bàn giao. Nghe noái là do các cụ bóng bàn dữ quá nên con mẹ Lẻ nó nản, trong một phút bốc đồng đã bàn giao thẳng cho thằng Tiểu luôn, chấm dứt những ngày mê muội. Thằng Tiểu lại số hưởng :lol: Ngẫm lại con mẹ Lẻ ni thành A La Hán nhanh thiệt Hồi sáng hỏi : - Bán dàn rồi, mua Pa sờ pọt chi rứa ? - Để nghe nhạc. Nghe qua cái ni cho hắn lành, không ai nghe ké, khỏi bị chém mệt
Hôm ni cụ Lẻ mần xong 3 chai cuốc lủi với anh em xong quyết câu xanh rờn: Giữ nguyên hiện trạng những gì đã có để làm của để dành và chơi lúc nhàn rỗi, ngất ngất ngây ngây về nhìn nó quây quây cũng đã mắt. Việc nớ đã có nhà đầu tư lo rồi, lãi suất 0% :lol: Tiếp tục chơi tẹc ga.