Ko phải, chưa uống nghe Bàu đá cũng sợ lắm, nhưng thật ra nó dễ đưa, còn đưa về đâu thì sau đó mới biết :lol:
Đem bật lửa qua kẹt hai cha nội này, bảo đảm cháy như đuốc sống :lol: Còn cái đọt bánh mì sao không tẩn cho hết đi :mrgreen:
Linh kiện nhập về chỉ đủ làm phân tầng cho em Bedai chứ mấy, đâu có phần miền mà phụ lòng Kèn sáo đã có horn gỗ xanh lè rồi, chỉ còn thiếu củ và phân tầng nữa bác Wóc Chời ơi Nói nhỏ: nghe bác Hue_analog nói em lên mạng xem thì JBL L300 ấy là loa bass được chơi 8 con vít vào sườn như mấy loa khác, chứ không chơi 4 con + nẹp to bổ chẳng ra trước rứa mô? còn củ chi em chịu.
Linh kiện làm sao mà hết được bác. Bác đã chơi thì linh kiện cũng nên hi-end luôn. Đồ của em chỉ là low-mid end thôi. Mà em thấy l300 hợp với gu nghe Rock'n roll của bác đó. Kiếm 1 cặp chất chơi luôn, ngon, bổ, rẻ.
Có chuyên gia rịu đang chờ mà răng bác minhtriet không chịu alo nhỉ? ...mà có khi đến chừ hai bác ni vẫn chưa tỉnh :lol:
Mod chưa nghe câu "Hôm nay ta say ôm đời ngủ vội" à! Tiếc là e vẫn chưa hỉu cái câu đó :lol: Cụ Dũng oai, về nhanh đê
Uống rượu Bàu Đá như ri xong coi chừng về nhà thì Bà Đá đó nghe :lol: ...mà rịu ni nhậu với mực khô nướng biển Thuận an mới đã các bác hấy.
Nghe tiếng Bầu đá tưởng nó nặng, nhưng thật ra nó nhẹ so với mấy loại rịu trắng bình thường ở Huế, ưu điểm là dễ đưa, có mùi gạo rất thơm.
Mod lại tý:" Nghe Bầu đá đã nghĩ là nó nặng, không ngờ nó... nặng hơn là mình nghĩ (vì vậy có 1/3 chai mà đã im lìm rồi), ưu điểm là nó dễ đưa...lên Trà Am :lol: "Hôm nay ta say ôm đời ngủ...thẳng" :lol: :lol: :lol:
Em nghe nói có nhập hóa chất từ bên TQ về bỏ thêm hương liệu vô là thành bất kỳ rượu chi mình mong muốn, bởi rứa bữa ni em toàn uống Fes không à. Nếu ở Huế mà có uống rượu thì em chỉ uống rượu Sake của cái nhà máy Nhựt bổn trên đường Lê Ngô Cát thôi, vì rượu ni an toàn, mùa lạnh uống ngon lắm
Bậy nờ, ko tin chút về ghé vô uống tiếp :lol: @Benngu: Rịu vẫn còn nhiều lắm, bác Din mua ra gần chục lít mà bên em vẫn còn gần 1L
Nhìn xuống thấy cụ Dũng biến thật rồi, chắc là chịu không nổi rồi đây, về bển rồi kiểu gì tối nay chẳng bị bà đá :mrgreen:
Bây giờ cái gì cũng có khả năng cao là xuất xứ TQ, từ thịt heo, bò, gà, nội tạng... Vì vậy muốn an toàn thì tránh đi nhậu ở ngoài. Cho nên muốn an toàn cứ hết việc là về nhà với vợ con . Quan trọng là biết vậy nhưng khó làm mà thôi