Nhưng mà chụp lén là nghề của em Mấy bác làm chi có được tấm hình chú bộ đội và cô gái âu yếm nhau ( còn lại 1 tấm để em cho nó dùng kem đánh răng PS đã rồi gửi thẳng cho gấu bác Din :lol: )
Phá Tam giang (my location :mrgreen: )-nguồn cảnh đẹp vô tận, để khi mô rãnh hội mình đi chụp phá Tam Giang rồi post lên cho xôm nha
Up lên photobucket là bị resize rồi (không còn nguyên bản nữa), rừa thì bác copy link của photobucket rồi paste vô đây, hoặc dùng cái soft bữa trước rồi Add cả loạt để Resize (800x600) cho tiện
em up qua website photobucket.com nên vẫn giữ nguyên file gốc vì rứa nên nó bự quá, nếu xài app photobucket để up lên thì có cài đặt hạn chế độ phân giải. Thì lâu ni em toàn xài nhúng image code ở photobucket đó chứ(khuyến khích dùng để nhẹ sever, nhưng file có kích thước lớn hơn 800pixel là ko nhúng được dc!
Re: Phá Tam Giang. Có mấy cái em nghĩ là sưu tầm, một số do bác Kienvang chụp hả? Em thích my location của em quá (kiểu chi đợt tới em cũng đi "bắn" phá Tamgiang)
Re: Canons5is Có một loại bông (Huế gọi hoa là bông) rất Huế: bông Cẩn, bông Sứ, bông Me (lá me hay nấu canh chua ngày Hè), .... (Em đặt chế độ M, ISO 100, tốc 400, khẩu từ f4-f6.3 tùy cảm nhận ánh sáng)
Không có ảnh chân dài Huế hầy? :lol: 11:17 pm Jump to: WHO IS ONLINE Users browsing this forum: Baoanh_Hue, Dinquanhun, phannhatai and 0 guests Em chẳng còn ai?
Muốn chân dài hả? sướng thì chiều (chưa dùng kem đánh răng P/S nhé-em chụp ở Đại nội và Lăng Khải Định-không dùng hiệu ứng xóa phông vì mục đích ghép mẫu với cảnh xung quanh, ống nomal 18-105 trên thân D90) Đặc trưng gái Huế, ban đầu nhìn thì như con nai. Nhưng mà khi cần thì con nai kia có thể mọc sừng quỷ :lol:
Hương Giang chiều về (LENS 50 f1.8, chế độ M, ISO200, f/4, 1/250) (Đây là một trong những tấm em thấy vừa ý nhất)
Một cõi đi về (LENS 50 f1.8, chế độ M, ISO200, f/4, 1/250) (Đây là một trong những tấm em thấy vừa ý nhất)