Quê hương em đẹp thật ... Dù em được về mấy lần rồi mà chưa có dịp được thăm quan hết Quê Hương vì còn nhỏ quá Khi nào được về em phải đi dạo phố mới được ạ :mrgreen:
Theo đề nghị em trả lại cái hình rồi, tiếp đi các bác, đời tươi đẹp mà Ảnh sưu tầm em rất thích trong đó có location của em
Chủ nhật ni em xách máy (có chi dùng nấy) đi location của em-Tam Giang Lagoon, có ai đi thì hú nhé. Khi đi nhớ mang theo chai nước, ổ bánh mì và bó cần câu thế là đời tươi đẹp rồi
Lần trước e và bác Dũng audio có ăn bún bò tại Huế để xem thế nào. Nghe thiên hạ cứ bảo gốc Huế thì sẽ rất cay. Nhưng thực sự ăn vưỡn không thấy cay bằng bún bò Huế tại SG. Chả hiểu thế nào. :lol: Nhớ Huế quá.
Bún Huế là nhất, không hiểu sao Đà nẵng ,SG bắt chước y vậy cũng rau,chả chở từ Huế vào nhưng không bao giờ bằng. Ra Huế lần nào em cũng phải làm 1 tô rồi mới vào .
Các bác cho em hỏi là Hương Vị của Bún Huế như nào được hem ạ... Em về Quê Hương ( Huế ) rồi nhưng chưa được ăn bao giờ :?
Ngay cả ở Huế thì không phải bún quán mô cũng ngon các bác ạ. Bí quyết chính là người nêm nếm cho thùng nước bún, trong đó chất lượng ruốc là quan trọng bậc nhất. Còn ăn ở Huế thấy không cay bằng ăn ở SG thì có thể người bán ở Huế thấy bác là người khác vùng nên khi múc sẽ gạn bớt cay đi trong khi đó người bán ở SG thì xem việc phải có cay là bắt buộc, bởi nó là đặc trưng của món Huế( họ nghĩ rằng khi đã đến ăn bún ở quán của họ thì chấp nhận và đi tìm cái cay) Rất vui vì các bác đã khen món bún Huế! Em cũng rất mê hủ tiếu SG ( cho dù gốc là Nam Vang) và Mỳ Quảng ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Thân
Em mấy lần vào Huế ( hồi học cấp 3 ) nghe chất giọng của Gái Huế thì quả thật em mê luôn... Yêu kinh khủng :shock: Nghe mấy bài ca về Huế nghe phát Khóc luôn :cry:
Nói về Bún Huế mấy cụ cứ đến Huế khi có dịp là alo em, ăn những quán vĩa hè vừa giành chổ ngồi vừa giành phần trước ... Mới đậm chất :lol: đừng vào ấy quán to đẹp sạch sẽ, ghế tươm tất :mrgreen:
Nhắn gửi! Em post đây để mấy bác phương xa đỡ mất công đi nơi khác tìm kiếm, ở ảnh có ghi link nguồn đó, bác nào muốn tìm hiểu sâu, nhiều hơn tí nữa thì vào đó nhé!