Thấy mấy cái ảnh đẹp quá. Cho em vô hội mắt nhắm mắt mở với . Súng em có, nòng 2 cái 1 ngắn 1 dài, nhưng trình thì hạn chế lắm vì em học đâu quên đó
@kienvangcon: coi mấy cái ảnh của bác em cảm động quá, nhớ lại thời nội em tần tảo đi bán ở chợ Đông Ba nuôi 10 người con ăn học nên người, nhớ lại con đường ngày xưa nhỏ xíu từ Chùa Thiên Mụ, Văn Thánh, Xuân Hòa, Kim Long về Huế...nhớ và yêu Huế lắm @Benngu:Khà khà, vô đây chơi đi Benngu, giờ em yêu thiên nhiên rồi. Chơi món này kết hợp với món audio cũng thú vị lắm. Khi nào xây nhà xong nếu rãnh em rủ bác đi về với thiên nhiên nha, VD: cửa Tư Hiền-nơi bác đã từng bắt mấy em cá Đối rằng to tổ chản, khà khà
Trời ơi, thèm cơm hến quá! Nhớ Huế quá! BV may mắn được đi Huế gần như mỗi năm trong thời gian khoảng 1995 đến 2002 cùng với ban hợp xướng - ca đoàn Trùng Dương để hát trình diễn tại Nhà Thờ Phủ Cam và nhà thờ La Vang trong các đại hội La Vang. Nhớ những buổi tối của Tháng Bảy, Tháng Tám, BV được ngồi bên bờ sông Hương trên bãi cỏ cùng với các anh chị, trong đó có chị Đào Hoa Nữ, ca sỹ Bùi Thiện, và nhạc sỹ Hồ Đăng Tín (giám đốc Đài Phát Thanh Tự Do trước 75) v.v... đàn guitar hát. Ông đàn bằng tay trái rất hay. Nhìn những ánh nến lập lòe lung linh thả trên sông, thấy chạnh lòng yêu quê hương, và bất giác nghĩ đến Bùi Giáng: "Nghe sương một thoáng trắng đầu Mới hay ngày tháng qua mau lạ lùng Bước đời đâu ngại mông lung Chiều xanh cỏ úa tơ chùng tóc phai Vần thơ nhớ trúc thương mai Bút hoa vờn múa bàn tay bỗng sầu Trăng vàng sầu tỏa về đâu Bao nhiêu sóng nước qua cầu thả chơi Nước đi về tới đâu nơi Dòng sông sẽ lạnh, cuối đời ra sao". Nhìn những chiếc đèn giấy lập lòe, lung linh trôi xa dần đến dưới chân cầu và tắt dần, lúc ấy thấy chạnh lòng muốn khóc. Thảm cỏ bờ sông Hương hoang sơ và thơ mộng nay không còn nữa.
Thảm cỏ hai bên bờ sông Hương vẫn còn ạ! Người ta chỉ " phá" đoạn từ cầu Tràng Tiền đến bến thuyền Tòa Khâm cũ, hữu ngạn thôi. ( để ý có người dọn rác phía bờ bên kia- góp chụp: cà phê Cây Si bây giờ, gần bảo tàng HCM) Lúc nào chủ shop ra Huế thì nhắn anh em HAG nhé Thân! ( à mà nói nhỏ nghe: hiện nay hội HAG đang đua Hôm- thia- tờ đó )
Cảm ơn anh, Vậy là bờ sông Hương thơ mộng nay vẫn còn. Rất mừng. Sở dĩ BV hoài hương là vì BV là người Huế mà. Nhà Ba Mạ BV ở Xóm Đường Đá bên hông phải nhà thờ Phủ Cam đó anh. Ngạc nhiên không? BV rất thích lang thang ở Huế. Tết năm 2011 BV có đi một chuyến 11 ngày từ Sài Gòn ra Nha Trang, đến Đà Nẵng, rồi dừng ở Huế. Đi dọc bờ sông Hương, thấy náo nhiệt và bán hàng móc khóa nhiều quá. Không còn như hồi đó. BV rất sợ có ngày sẽ mất những kỷ niệm xa xưa với những con đường đất, những sạp bằng tre mái lá bày ra những khúc mía và chè xanh bán bên vệ đường và những bụi tre xanh cao ngất. BV sợ là một mai Huế trở nên giàu, sẽ bỏ hết những chất mộc mạc đơn sơ đó để công nghiệp hóa cuộc sống. Đầu năm sau, BV sẽ đi ra Huế thăm lại quê hương của mình. Sẽ có dịp gặp được các bạn. Nhắc lại, làm nhớ anh Đắc Huế!
Ui, té ra chị Bích Vân là người Huế Chị không phải lo Huế bị mất nét. Thứ nhất vì Huế sẽ rất khó giàu, thứ hai là như chị biết rồi, con người Huế rất bảo thủ, nên khó mất chất lắm. Còn nếu chị muốn tìm lại những hình ảnh như vừa nói thì cũng không khó, chỉ đi hơi xa tý thôi. Thường thì Tết âm lịch em thường về những nơi như Cầu Ngói Thanh Toàn, ở đó vẫn chơi bài chòi, đập om, bán tò he...Ui trời kể ra lại nhớ Tết quá
Chừ mới biết chị BV là người Huế à, em biết lâu rồi @Chị BV à, con đường xưa nho nhỏ chị nói ở trên là đây nè-đường lên chùa Thiên Mụ đó...Huế vẫn yên bình, đến 21h đường xá vắng teo vì người dân thích ở nhà hơn ra đường.
Re: Mấy bác đoán xem đây là cửa chi hí!(nhiều người nhầm) Cửa Thể Nhơn (tức cửa Ngăn, do trước đây có tường xây cao ngăn thành con đường dành cho vua ra bến sông) Nhiều tài liệu, nhiều người vẫn ghi chú đây là cửa Thượng Tứ. Chúng ta có thể lấy nhà để Tứ Đại Thần Công để làm định vị. Cửa Đông-Nam (còn gọi cửa Thượng Tứ do có Viện Thượng Kỵ và tàu ngựa nằm phía trong cửa)
Hè rồi e có vào Huế công tác mấy tháng. Cũng không có nhiều cơ hội thăm thú. Sống tại Huế có gì đó nhẹ nhàng rất khó diễn tả. Chỉ có điều sau khi từ Huế về HN e mất gần 1 tuần mới quen được cái không khí xô bồ, chật chội của Hà thành.
Re: Các bác xem nay - xưa nè! Bác Kiết Út thấy tui chuẩn chưa? phân tích ảnh thì thấy có cây muối, Huế xưa có 3 con đường có loại cây này: Đoàn Thị Điểm; Le Loi và Lê Huân: Phân tích tiếp: người đông đang đi lại, có nhà tường rào --> loại đi Đoàn Thị Điểm (giờ còn chưa có người + nhà đi huống gì xưa); Tiếp: học sinh đi lại = xe đạp + bộ: Loại Lê Huân đáp án: Le Loi
Bác ra lại HN có để quên cái chi ở Huế không rứa? Ke ke, hy vọng là không bác hí! Em thì lại có thời gian học ở HN, mà còn ở Hà Đông nữa tề, mỗi lần về lại Huế lại thấy sung sướng dễ sợ, thấy được sự thong thả, nhẹ nhàng, trong lành.
Re: Các bác xem nay - xưa nè! Bác suy luận logic khiếp! Không chi qua dc mắt bác, để vài bữa em pót ảnh mấy em " rất Huế" xem bác đoán đúng tên không? Hi hi.