Hi hi, em nghĩ cái ni chắc ai cũng biết nhưng dù sao em cũng chú thích tí nhé! Đây gồm 2 phần: Ở dưới là cửa Ngọ Môn, còn ở trên cửa đài là lầu Ngũ Phụng.
Xin phép các bác cho em post tạm 1 tấm e mượn trên trang hues.vn vì chiều nay nằm ở nhà nghe Thúy Nga PBN 106, bỗng nhiên nhớ và yêu Huế quá. Áo tím xưa có còn chiều Nam Giao gió lộng, hay đã bỏ lấy chồng?
Vẫn cái cổng, vẫn dãy nhà lầu phía sau không thể lẫn vô mô được, chỉ có điều bây chừ là trường Đại học sư phạm Huế, trước mặt là sông Hương, gần cầu Tràng Tiền.
nhìn bức hình này........các bác có suy nghĩ gì cho HUẾ ở thì hiện tại không , thời huy hoàng nay còn đâu , tụt lại phía sau lâu lắm rồi
Em muốn lắm ! nhưng ngặt nỗi cuối năm công việc lu bu nên không dứt ra được . Em thường về quê vào dịp hè , sẵn cho các cháu về luôn
Em thích NQ với QL hát có câu ( xin anh đừng bao giờ quên Huế ....... & em ...!!!! ) nghe da diết & làm em nhớ đến mối tình đầu !