Bác có cái hình nào rõ nét hơn không? Cái loa của bác trông k hông được rõ. Đầu băng cối của bác thì nhiều thật đấy nhưng không biết có xịn đến cỡ nào. Băng thì cũng tương đối, nhưng so với mấy anh zai nhà em thì cũng bình thường thôi. Hi hi, mời tướng không bằng khích tướng. Rất mong bác bỏ quá cho mà nhiệt tình post thêm mấy cái hình nó chi tiết hơn một chút với cả bác cho thêm vài cái review nữa cho hoành tráng. Cám ơn bác nhiều nhiều nha.
Sáng nay em có dịp ghé nhà ông bạn chuyên sưu tầm đồ cổ, trong nhà anh có tới mười mấy cái đầu băng cối Akai, băng thì nhiều vô kể, máy quay đĩa than, loa đài ngổn ngang. Âm thanh thì em không dám bình luận, vì lỗ tai mình chưa quen với cái chất âm nhừa nhựa, rè rè, lốp bốp như thế.
Re: Tín đồ của Akai & Radio đèn. Sáng Chủ nhật rồi lại có dịp được hàn huyên với anh bạn mê đồ cổ, ảnh nói băng ma-nhê nghe qua mấy cái đầu Teac hàng độc của anh tiếng trung rất dày, trung thực, tiết tấu hay hơn CD, dải tần rộng hơn... em thì không nuốt nổi vì tiếng quá chói, rất xa so với ... âm thanh thực, ảnh còn nói nghe kỹ đi, rồi sẽ thấy chán cặp Tannoy ở nhà của cậu ngay. Các bác nghe băng cối rồi cảm nhận như thế nào??? có hay hơn CD không????
Re: Tín đồ của Akai & Radio đèn. Lần em nghe băng cối hay cảm thấy hay nhất là lúc nghe thử đầu Studer gì đó của bác Tí rỗ hôm ở HN, cuộn băng nhạc vàng hình như là ca sĩ Lưu Hồng hát thì phải. Ngoài ra còn lần nghe Khánh Ly tại nhà bác SanhTrang cũng nổi hết da gà, em nghĩ cái hay của băng cối phần nhiều là do hoài niệm chứ nếu phân tích kiểu dân nghe âm thanh thì băng cối nghe vừa méo vừa tối, nhưng cái cảm giác trầm ngâm lắng nghe tiếng bass nền nhè nhẹ, vừa nhìn cuộn băng quay quay thì khó có gì sánh được...
Re: Tín đồ của Akai & Radio đèn. Đấy là bác nghe băng cối VN, mà đa phần ko phải băng gốc bác ơi Em nhìn thấy bác ttanh có mấy cuộn cổ điển gốc đó, hôm nào bác thử mà coi
Re: Tín đồ của Akai & Radio đèn. Giới thạo tin nó đang đồn ầm lên là lão Rô ty đang chuẩn bị đổi A-807 lấy PlayStation3, em xin cụ khen vừa vừa chứ lão ấy lại thay đổi ý định thì khổ :lol:
Bác Hùng hết thèm Radio rồi, bi giờ tuyền chơi Ma Nhê thôi. Bác nào rảnh đến phá kho thóc nhà bác ý đê, toàn Radio cổ ngon phết.