Huyền thoại về Agustin Barrios Mangoré

Discussion in 'Âm nhạc' started by Aries, 31/3/06.

  1. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    57
    Location:
    VNAV
    HUYỀN THOẠI VỀ AGUSTIN BARRIOS MANGORÉ

    Công chúng ngày nay biết nhiều về John William, Andres Segovia …nhưng tên tuổi và tài năng của Augustin Barrios thì được giới chơi Guitar chuyên nghiệp nhắc đến với một sự trân trọng hiếm có.

    Lịch sử chứng minh rằng AGUSTIN BARRIOS MANGORÉ là danh cầm đầu tiên được thừa hưởng lợi ích của việc phát minh ra máy hát những năm đầu thế kỷ 20. Thuở ấy, các thiết bị ghi và tái tạo âm nhạc còn rất thô sơ nên rất ít nhạc sỹ có thể lưu lại các bản hòa âm của mình. Tuy nhiên, Barrios là ngoại lệ hiếm hoi, vì ông là một trong những nhà soạn nhạc – danh cầm Guitare vĩ đại của thời đại chúng ta.

    Barrios sinh ngày 5 tháng 5-1885 tại Paraguay trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, cậu bé được đặt tên thánh là Augustin Pío Barrios. Thiên hướng chơi đàn Guitare của Barrios nảy nở từ rất sớm và tới năm 13 tuổi đã được công nhận như một tài năng ngoại lệ và được học bổng để theo học trường Cao đẳng Quốc gia ở Asuncíon. Sau khi tốt nghiệp, ông bắt đầu sáng tác và biểu diễn. Tới năm 1908 thì danh tiếng Barrios đã lan khắp Paraguay nhưng chỉ hai năm sau thì ông rời quê hương để bước vào sự nghiệp lưu diễn.

    Giai đoạn quan trọng tiếp theo trong sự nghiệp biểu diễn của Barrios là 4 năm sau đó tại Montevideo. Sở dĩ giai đoạn này quan trọng vì trong thời gian đó Barrios cho ra đời một số bản ghi âm, bao gồm cả những sáng tác của ông như A MI MADRE – một bản sonate tuyệt vời theo phong cách ứng tấu, PEPITA - tác phẩm của Straus theo điệu waltz, ARMMONIAS DE AMERICAS - một tác phẩm minh họa sự đa dạng của các điệu nhảy châu Mỹ La tinh. Ngoài việc ghi âm tác phẩm của các nhà soạn nhạc khác, Barrios cũng cho ra đời trong thời gian này các bản Tăng gô DON PEREZ FREIRE, TANGO No. 2 và SARITA.

    Năm 1916, Barrios chuyển tới Brazil và ở lại đó 6 năm liền. Trong thời gian này, mặc dù ông rất bận rộn và thành công với các buổi hoà nhạc nhưng cũng kịp dành thời gian tới Buenos Aires để ghi âm các tác phẩm. Sau khi ý định quay trở lại quê hương Paraguay không thành, Barrios tiếp tục ở lại Brazil tới tận năm 1932. Đây là quãng thời gian quan trọng nhất trong sự nghiệp sáng tác và biểu diễn của ông.

    Được khích lệ bởi thành công vang dội tại Brazil, Barrios đã dành trọn tinh thần và tài năng của mình cho Guitar. Ông đã đi khắp 21 bang trên đất nước này trong chuyến lưu diễn thứ hai, sáng tác và chuyển soạn một khối lượng lớn các bản nhạc dành cho guitar. Trong vô số các bản ghi âm thời gian này phải kể tới DANZA PARAGUAYA và LA CATEDRAL – một liên tưởng tuyệt vời về những tiếng chuông nhà thờ San José ở Montevideo, ORACÍON – nỗi lòng ưu tư mà không kém phần lãng mạn…

    Những bản ghi tuyệt tác mà Barrios soạn theo thể loại đồng quê châu Mỹ La tinh cũng phải kể tới CUECA, ACONQUIJA, AIRE DE ZAMBA và PERICÓN – một ví dụ minh họa điệu nhảy Argentina…

    Khoảng giữa những năm 1932-1934, Barrios lưu diễn tại Trinidad, Venezuela (3 chuyến), Paraguay, Colombia, Panama, Costa Rica, El Sanvador, Honduras và Mexico. Trong thời gian ở Mexico, ông được bảo trợ bởi Tomás Salomini – Đại sứ Paraguay và sau thời gian lưu lại Cuba thì Barrios sang châu Âu cùng với Tomás Salomini. Về sau mọi người biết rằng Barrios đã từng biểu diễn tại Bỉ và Đức nhưng việc ông có đặt chân lên nước Anh hay không thì chưa có tài liệu xác đáng.

    Năm 1936 Barrios trở về châu Mỹ và đã có hai buổi biểu diễn tại Trinidad, vào ngày 19 tháng Ba và 08 tháng Tư. Năm 1937, công chúng lại thấy ông có mặt tại nước cộng hòa Dominican và sau đó là Haiti. Đầu năm 1938, ông trở lại Cuba và ghé thăm Mexico vào tháng Tư. Tại đây ông phải vật lộn với chứng nhồi máu cơ tim, làm cho mọi cố gắng sang Hợp chủng Quốc Hoa kỳ bị ngưng lại.

    Sau khi hồi phục, ông lại tới El Salvador, nơi có rất nhiều công chúng ngưỡng mộ tài năng của mình. Ông đã góp phần đại chúng hóa “đời sống guitar” của đất nước này bằng vô số các buổi hòa nhạc cũng như phỏng vấn trên đài phát thanh. Một chuyến ghé thăm Goatemala City dở dang cũng vì chứng nhồi máu cơ tim tái phát làm cho Barrios phải lập tức trở về El Salvador.

    Barrios sống những năm cuối cùng tại El Salvador và giảng dạy tại Nhạc viện Quốc gia theo đề nghị của Tổng thống El Salvador đương thời – tướng Martínez.

    Ông vĩnh viễn từ giã công chúng yêu nhạc châu Mỹ La tinh và những người chơi guitar ngày 07 tháng 8 năm 1944.

    Mặc dù tình trạng sức khỏe yếu kém vào những năm cuối đời nhưng không vì thế mà Barrios ngừng nghỉ sáng tác và ghi âm. Những gì còn lại cho thấy ông đã sáng tác và hòa âm khoảng hơn 300 tác phẩm thuộc đủ thể loại. Các tác phẩm của ông tưởng chừng bị lãng quên theo thời gian và sự lấn át của trường phái guitar châu Âu. Lo lắng vì điều đó, người hâm mộ và yêu mến ông vẫn đang tìm kiếm những gì thuộc về Barrios để trả lại tên tuổi xứng đáng với tầm vóc của thiên tài.

    Là người tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ ghi âm, là người thiết lập nền móng cho guitar bằng một phong cách nghiêm túc, là một nhà soạn nhạc với khối lượng tác phẩm khổng lồ, không một guitarist nào thời đó có thể làm được như Barrios.

    Aries tổng hợp từ Net
     
    Tags:
  2. tinscd

    tinscd Approved Member

    Joined:
    26/3/06
    Messages:
    10
    Likes Received:
    0
    Rồi sao nữa Mr.Aries???Có disc nao không???
     
  3. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    57
    Location:
    VNAV
    Không có, các trang web về Barrios có chứa nhạc cũng bị mất hết rồi.
    Có một vài CD nhưng không order được từ VN.

    Rgds,
     

Share This Page

Loading...