Hy Lạp khác La Mã bác ui, nhưng mà hình bác chụp đẹp ghê... Hôm nào rảnh em phải làm 1 bộ "La Mã" để cân bằng với bác được :mrgreen:
em nghĩ chúng ta không nên vui đùa quá đà kiểu như bình phẩm như thế vừa không tôn trọng nghệ thuật vừa không tôn trọng người chụp. em không biết trong tiếng anh phổ thông có từ " uncut " hay không, nhưng e hiểu ý bác Huy. em nghĩ mấy post như vậy làm xấu đi serie ảnh đẹp của bác chủ. em xin mạo muội đề nghị các bác nào lỡ " quá vui " tự xóa post của mình hoặc mod nào đi ngang qua xóa hộ kể cả cái post này của em. thân mến, em QA.
La Mã là đế chế, còn Hy Lạp sau khi bị thu phục thì là một tỉnh của La Mã. Phần lớn văn hoá của La Mã bị ảnh hưởng bởi Hy Lạp. Bác Liming có đi đảo Crete không? Em nghe nói đến mọi người đi Hy Lạp thì hay đi đảo lắm... Mong xem tiếp những bức ảnh của bác, nhất là ảnh ở Ý,
Ý chết Bác ơi, em không có ý gì đâu. Toàn bộ series ảnh của Bác chủ rất đẹp, và rất hay cho những người chưa có dịp tới Hy Lạp thì cũng có cơ hội du lịch qua ảnh mà Bác chủ chia sẻ. Em nghĩ Bác chủ cũng muốn thư giản tí xíu nên mới post những bức ảnh zoom vào 1 chỗ ... Và em cũng chỉ tham gia cho vui với Bác ấy tí thôi. Chứ nếu không có những bức ảnh đó thì làm sao mà em biết... Tuy nhiên, nếu có lỡ làm các Bác phật ý, em xin lỗi ạ.
Hy Lạp xuất hiện trước La Mã nên không có chuyện Hy Lạp ảnh hưởng bởi La Mã đâu bạn Đúng là Hy Lạp và La Mã là 2 thời đại nối tiếp nhau nhưng tốt nhất bác chủ Topic nên dùng từ chính xác (ngoại trừ bác sẽ post hình La Mã) để tránh nhiều bác chỉ đọc tựa topic và nghĩ nhầm rằng 2 cái này là một...Bạn chủ topic có chụp hình Kebab (Gyros) của Hy Lạp không?
Cảm ơn bác đã chỉ dẫn. Như ở trang 1 đã trình bày là đợt này em sẽ đi Hy Lạp và La Mã (Greece and Roma), em đang trên đường sang Italy bác ạ. Sẽ có ảnh sớm để báo cáo bác. Em có ăn thử Kebab ở Hy Lạp, cũng ngon bác ạ, nhưng lúc ăn buổi đêm, tối quá nên không chụp được.
Thực ra cách gọi tên nước và thủ đô một số nước của Việt Nam nhiều khi theo phiên âm tiếng Hán mà không theo tiếng Anh nên gây nhầm lẫn. Ví dụ: Hy Lạp là phiên âm từ tiếng Hán 希腊 - Hellas La Mã cũng là phiên âm từ tiếng Hán 罗马 - Roma Cách gọi này theo thói quen từ lâu và từ trước khi ngôn ngữ tiếng Việt tiếp xúc nhiều với tiếng Anh. Trong một số trường hợp, cách gọi này có thể còn chính xác hơn tiếng Anh. Ví dụ người Hy Lạp tự gọi họ là Hellenic Republic, xuất phát từ gốc từ Hellas mà tiếng Hán phiên âm là 希腊 - Hy Lạp kể trên. Còn tên gọi Greece trong tiếng Anh có nguồn gốc từ tiếng Thổ, khi Thổ Nhĩ Kỳ thống trị Hy Lạp.
Bác Liming có thể mua và xách về giùm em 1 phiên bản nhỏ (cao tầm 20cm cũng được ạ), Venus Milo, bằng gì cũng được ạ. Vì bên VN làm rất xấu và k chuẩn. Em cám ơn bác rối rít.
Sáng nay em dậy sớm, từ biệt Athens, 9g30 ra sân bay. Tới sân bay gặp rất nhiều dân châu Âu ngán ngẩm tìm cách sang Ý để về nước, vì không thể đợi được cho đến khi các chuyến bay được nối lại. Gà gật hơn 2 tiếng trên máy bay, mở mắt ra đã thấy sân bay Fiumicino hiện ra trước mắt. Vẫn ngái ngủ, bước thấp bước cao ra bến tàu. - Mua vé tàu 14 Euro đi về trung tâm Rome. Tàu khá vắng, chạy liền một mạch rất nhanh và êm. - Ngồi trong tàu nhìn ra ngoài cửa kính thấy quả thật cảnh vật đã thay đổi, không có cảnh đồi núi đá khô cằn với cây ô liu như ở Hy Lạp, địa hình ở đây khá bằng phẳng. - Sau khoảng hơn 20 phút, tàu đã vào ga "Hàng Cỏ". Nhà ga rất rộng, mỏi hết cả chân mới tìm ra chỗ Exit.
Từ cửa ra nhà ga, thêm vài trăm mét nữa là đến khách sạn mà em đã đặt chỗ trước rồi. Tên Ý sao mà giống nhau, em vào nhầm 1 khách sạn đối diện. (Em có tật xấu là ngủ ngáy rất to, nếu không cũng chẳng thuê KS làm gì cho đắt; Đi châu Âu share phòng với các em gái đi du lịch 1 mình ở các nhà khách thì mới thấy hết thú vị). - Trước khi Check in làm 1 kiểu trước của khách sạn đã, nhà của ở Roma đúng là vuông vắn, thẳng thắn, nghiêm túc, theo phong cách Roman. Sau khi check in, xem đồng hồ, đã hơn 3 giờ chiều - phải đi ăn thôi. Thưởng thức thì từ từ đã, gần KS có 1 nhà hàng bình dân Trung Quốc, mấy hôm đồ Tây rồi, làm vài món xào xáo cho nó đổi vị đã. Giá rẻ bất ngờ, em gọi sách bò xào, chân gà, cá hấp xì dầu, cải xào, cơm rang và bia mà hết có 26 Euro.
Vừa ăn vừa buôn chuyện với mấy em Trung Quốc, nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều. Phải đi thôi. Khách sạn thẳng đường vài trăm mét đã thấy 1 nhà thờ rất to, xem bản đồ mới biết là nhà thờ Santa Maria Maggiore - Nhà thờ chính Thánh mẫu Maria. Ngồi chán ở sân nhà thờ chẳng thấy em nào xinh xinh cả. Em lại loanh quanh mấy phố xung quanh thì thấy rất nhiều, nhưng toàn trong cửa hàng mua sắm.
Một điều rất bất ngờ là ở đây rất nhiều cửa hàng của người Trung Quốc bán quần áo, túi xách, đồ lưu niệm, mà toàn ở vào vị trí rất đẹp, trung tâm, cửa hàng nhìn rất sang trọng. Em buôn chuyện thì biết các em TQ này cũng mới chỉ ở đây vài năm thôi, chẳng biết đi theo đường nào. Túi xách ở Quảng Châu bán khoảng 30 tệ, ở đây bán 50 - 60 Euro. Cũng thấy các em Ý ướm ướm vào người rồi mua. Công nhận người các em đẹp thì đeo túi đểu vào vẫn thấy rất đẹp. @ Bác caithang, em sợ đồ lưu niệm ở đây 100% là của Trung Quốc. Muốn mua đồ của châu Âu chắc phải vào cửa hàng đồ hiệu thôi, vì em thấy trong siêu thị cũng đến hơn 90% là đồ TQ, từ to đến nhỏ.
Chán và cũng không hứng thú với mua sắm, em thẳng đường lang thang tiếp. Đi chưa được bao xa thì đột ngột hiện lên trước mắt Coloseum (Colosseo) - Đại đấu trường La Mã, công trình nổi tiếng nhất của Roma. Em rất bất ngờ vì nhìn trên bản đồ cũng thấy xa xa, định bụng sáng mai mới đi tàu điện ngầm đến nơi, chẳng ngờ lại gần chỗ ở thế. Lúc này cũng đã gần 8 giờ tối, chân cẳng thì không mang, bấm vội vài kiểu. Có 1 góc tương đối được vì lợi dụng cái thùng rác làm chỗ kê máy thì thằng taxi đỗ mãi không chịu đi, trong khi trời cứ tối dần.
Tấm này bác chụp góc máy và ánh sáng đẹp quá, chỉ tiếc cái "ông" taxi thò mẹt vào. Bác chụp lại bức ấy đi nhá!
Xem hình bác liming chụp mà thèm quá đi mất. Bác chịu khó shoot nhiều vào cho em đi du lịch qua monitor vậy nhé
Oái, cụ liming đi sướng thế. Nom hình thích quá là thích. Bác chỉ cần mua nguyên cái lá nho về cho bác caithang thôi, không cần milo hay venus nọ kia làm gì cho nó cách rách.
Bác Liming có vẻ thạo tuyến đi này quá. Cám ơn bác, nếu đồ lưu niệm của Tầu thì bác đỡ phải xách cho em ạ, nó làm còn xấu hơn VN
Sáng nay em dậy sớm, xem bản đồ, Roma cổ kính có quá nhiều chỗ phải đi. Chẳng biết đi đâu bây giờ, thôi thì cứ lên City Bus làm 1 vòng cái đã, xe bus 2 tầng đi hết cảc điểm di tích của Roma có 15 Euro, giá trị trong vòng 24 giờ, lên xuống thoái mái. Em cứ ngồi yên xem sao đã - không xuống điểm nào. Có gì chiều ta đi tiếp, sau đây là 1 số ảnh em chụp từ trên xe bus. - Ảnh 1 trên City Bus - Ảnh 2 - 3: Quang cảnh quanh quảng trường Terme di Diocleziano nơi xuất phát của tuyến xe bus 110. Điểm này ngay gần ga tàu chính Stazione Centrale Roma Termini. Bên cạnh bến xe bus có 1 vườn hoa nhỏ, bán sách báo cũ, đồ cũ. Em thấy 1 em máy ảnh Pratica MTL5 còn hoạt đông tốt, kèm ống CZ em không để ý, giá 50 Euro, cũng không đắt phải không các bác?