Đài phun nước Trevi - Một công trình nổi tiếng của thành Rome. Du khách tập trung rất đông ở đây để quay lưng lại đài phun nước, ném những đồng xu bằng tay phải qua vai trái, với ước nguyện sẽ quay trở lại đây 1 lần nữa. Em cũng ném 2 đồng 50 cent xuống đây.
Chiều nay em tiếp tục lượn lại những điểm buổi sáng đã lướt qua. Quảng trường St.Peter's. Tiếc là buổi chiều lại ngược sáng.
- Mặc trang phục kiểu chiến binh La Mã cho du khách chụp ảnh. - Em này nhìn bên ngoài rất giống vợ tổng thống Pháp. - Cảnh sát Roma.
em nhớ mấy em ở trevi cực xinh + hot, em hồi ấy chụp cả một serie, không biết bác đi chơi không đúng ngày hay sao mà mấy em này thua xa quá :lol:
Bác ơi, em chỉ lượn qua 1 tí, với lại em cũng không có ý định chụp Hotgirl. Chỉ chụp mấy kiểu với lý do sau: - 1 em người Ý mà rất giống châu Á - 1 em ngồi ở chỗ náo nhiệt mà nhìn rất tâm trạng - 1 em nhìn bên ngoài rất giống phu nhân tổng thống Pháp - Và 1 em cảnh sát
Bác liming cho anh em hà nội đặt ít hàng như sau: - Caithang: Ít lá nho theo thiết kế La Mã. Bác ấy cần phục trang mới cho mùa hè sắp tới - Tai_trau: 1 số hình rau củ quả ở bển để buổi hắn ngắm trước khi ngủ - Hội Cà Lông: Tất tần tật những hình bác không dám post lên VNAV. Cứ tạm thế đã, em sẽ nghĩ tiếp xem còn gì thiếu... :mrgreen:
Roma 2 hôm nay chắc ảnh hưởng thời tiết của Hà Nội, mưa suốt ngày. Chán quá là chán. Em định sang Hà Lan - Đức tranh thủ thời gian, nhưng thông tin cho biết có khả năng trong vài ngày tới hàng không từ đó sang châu Á vẫn bị đóng cửa. Ngày về đã fix, chẳng còn cách nào khác, em đành tiếp tục lang thang ở Roma - chuyển hướng vào trong nhà để tránh trời mưa. Chợt nhớ, cũng phải quà cáp cho hậu phương. Ok, chỗ em ở gần Termini - nhà ga trung tâm, đi đâu cũng tiện. Chui xuống tàu điện ngầm nhằm hướng quảng trường Spagna (Pizza di Spagna), trung tâm mua sắm nổi tiếng ở Roma. Tiếng Ý hình như Pizza là quảng trường, nghe như bánh pizza. Tàu điện ngầm ở Roma cũng rất tiện, chỉ có 2 đường, 1 Euro cho vé 1 chiều, 4 euro đi cả ngày, 8 euro đi cả tuần không hạn chế số lần. Mà rất hay, chỉ kiểm soát vé vào, không kiểm soát vé ra, có nghĩa là với 1 euro có thể đi bất cứ đâu - không như nhiều nước, tính tiền từng chặng. - Kết quả là sau 3 tiếng đi lượn ở phố hàng hiệu, em mất gần 2000 Euro. Cái quân tư bản này thâm độc thật. Mấy cái đồ vớ vẩn này, nói thật em chẳng thích tẹo nào, nhưng biết làm sao được - để cho hậu phương yên ổn. Mà cũng nghĩ mua đồ vừa tiền thì mua ở Trung Quốc cho xong, nên nghiến răng. (Teo mẹ nó mất phải đến 2 cái ống kính ngon - trong khi em vẫn phải dùng ống kính for đểu, cho mấy thứ vớ vẩn).
Cũng phải nghĩ cho mình 1 tí, em lượn hàng băng đĩa. Hàng bán đĩa CD ở đây cực kỳ phong phú, giá trung bình từ 10 - 20 euro/1chiếc. Cuối cùng em chọn được vài chương trình ở VN tương đối hiếm gặp: Michelangeli, Sviatoslav Richter, Rubinstein, Angela Salvaggione, Horowitz... Chủ yếu là đĩa đơn. Đĩa xịn vẫn sướng thật.
Mua sắm cũng chỉ đến thế, trời vẫn mưa không dứt, sau khi làm 1 cốc Capuchino, chằng biết làm gì em lượn ra quảng trường xem mấy con sư tử đá phun nước.
Tại Roma, nhà thờ có ở khắp nơi, các nhà thờ đều cổ kính, với kiến trúc, tranh, tượng, đồ thờ, mỗi nhà thờ như một bảo tàng. Bước vào nhà thờ một cảm giác thanh khiết, tĩnh lặng tràn ngập.
Em có một ước mơ - khi đến mỗi một thành phố, được nghe một buổi hòa nhạc. Thật may tối hôm qua trên đường lang thang về ngang qua nhà hát Opera mua được vé, tiếc là vì em đeo cái ba lô Lowerpro Fastpack 250 to quá nên họ bắt gửi ở ngoài, nên không chụp được ảnh bên trong. Không thể nói được gì hơn - quá tuyệt vời.
Tiếp tục tìm thông tin và hỏi Reception khách sạn, thấy khá nhiều điểm trình diễn Opera ở Roma, ngay gần chỗ hôm nay em lang thang - Spagna cũng có chương trình biểu diễn. Em lần mò đến nơi, khá ngạc nhiên vì không phải là nhà hát opera mà là một nhà thờ cổ kính. Ok, mua vé thử xem sao (vé hòa nhạc, opera ở Roma cũng không đắt khoảng 15 - 30 euro). Giờ mở màn 8:30PM.
Dàn nhạc khá nhỏ: 3 violin, 2 viola, 1 contrebasse, 1 flute, 1 clarinet, 1 harp, 4 ca sỹ. Quang cảnh trong nhà thờ trước giờ biểu diễn, chỉ có khoảng 50-60 chỗ ngồi và vé đã được bán hết.