Chương trình toàn những trích đoạn quen thuộc của Mozart, Puccini, Rossini, Verdi, Bizet... Không biết nói gì hơn, quá tuyệt. Em có lời khuyên thật cho các bác lần sau đến Roma nên đi nghe opera ở những điểm biểu diễn nhỏ như thế này. Lượng khách vừa phải, ca sỹ và khán giả rất gần gũi, đặc biệt khung cảnh rất tuyệt vời. Phải công nhận những nhà thờ cổ thiết kế âm học cực kỳ tốt. Em đã đi nghe ở nhiều nhà hát nhưng chưa ở đâu thấy hay như buổi hôm nay. Phải chăng do xúc cảm mà em quá lời chăng.
Roma hôm nay vẫn mưa rả rích, em quanh quẩn khu vực vườn hoa giữa Termini và Republica, ngay gần khách sạn, ở đây có 1 dãy bán sách báo cũ, đồ cổ, cũ linh tinh hay phết, thấy người bản địa cũng mua nhiều.
Thấy 1 em tube radio cổ, của Ý, ruột gan mới lắm, bóng đầy đủ, nhưng cắm điện không thấy lên mà nó đòi 40 euro, em chẳng biết về điện nên không dám mua. - Có 1 mớ máy ảnh cổ, hoạt động tốt giá 30 - 50 euro. Riêng cái máy xếp nếp của Mỹ, hoạt động hoàn hảo, hình thức đẹp đòi 250 euro, em trả 100 euro mà họ không bán.
Cuối cùng em cũng đã nhìn thấy đĩa than, chương trình cũng tương đối phong phú, 1 Euro/1 đĩa đơn, box khoảng 5-15 Euro, giá đắt hơn Mỹ 1 ít, nhưng Ok, chất lượng đĩa rất tốt, mới. Em ra về với vài chục cái LP. Lại quá cân rồi, lần nào đi nước ngoài em cũng khốn khổ vì quá cân với LP.
Chiều nay tranh thủ trời tạnh ráo, em vác máy đi chụp lại một số kiểu, trời sau mưa nhưng vẫn nhiều mây mù nên không ưng ý lắm.
Chiều nay tranh thủ trời tạnh ráo, em vác máy đi chụp lại một số kiểu, trời sau mưa nhưng vẫn nhiều mây mù nên không ưng ý lắm. - Vòi nước công cộng ở Roma chảy suốt ngày đêm, em thấy dân họ vẫn uống nước trực tiếp từ vòi, em cũng uống thử, nước rất ngọt. - Đường phía trước quảng trường St. Peter - Vatican.
em rất thích xem ảnh phóng sự của bác, vì trong ấy bao hàm cả kỷ thuật chụp, góc nhìn, có những khoảnh khắc, và hơn cả là kiến thức về một vùng.
@lamlylam: bác động viên làm em xấu hổ (mắc cỡ) muốn chết, em chỉ chụp lưu niệm và chia sẻ cảm xúc các chuyến đi, tuy thế để trình diện các bác cũng cố gắng nghiêm túc 1 chút khi bấm máy. - Thói quen của em - không biết tốt hay xấu là nghĩ trước khi chụp; ví dụ nhìn thấy 1 cảnh thì sẽ nghĩ mình chụp cái này để làm gì, chủ đề của nó là gì, và chủ đề sẽ được đặt thế nào trong bối cảnh chung. Thói quen có lẽ hình thành từ lúc quen chụp bằng phim - phải tiết kiệm Thế nên 1 cái máy em dùng mấy năm chỉ có vài nghìn shot. Cũng vì thói quen này mà em rất ít khi chụp được ảnh người đẹp, vì đứng trước người đẹp thì chẳng nghĩ được gì cả, hay nghĩ đến những cái không liên quan đến việc chụp :lol: @VTTV: Thank bác động viên, tuần trước em cũng vừa vào Vũng Tàu, nhưng bận khách quá, không ghé bác được. Không biết bác dùng máy gì, nhưng em nhớ có 1 cái ảnh tôm, cá của bác màu đẹp lắm.
Ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng, cái máy số làm hỏng đời em. đồi khi thấy là chụp, mà là chụp hàng loạt, về xóa, chỉnh sửa. Ngẫm lại, tổng thời lượng còn nhiều hơn là cẩn trọng chụp tấm nào ra tấm đó!
Bác Liming: rất thích những tấm hình bác chụp, đặc biệt là những tấm bác chụp quảng trường St. Peter, Vatican bác chụp bằng máy và lens gì gam màu trông rất trang nhã. Bác có tấm nào chụp bằng film không? Nếu có, bác vui lòng post lên cho mọi người thưởng lãm với. Thân, Viên
Nặng quá đợt đi đấy em không mang được máy phim, giờ vẫn tiếc. Em dùng 2 máy Nikon D300S lens Tamron 17-50/2.8 và Canon 400D lens Carl zeiss 50/2.8 ngựa vằn và CZ 135/3.5. Hình trên chụp bằng 400D, như hình tượng các vị thánh ở quảng trường St. Peter dưới đây. @Novemberrain: Em có vứt 2 đồng 50cent ở đài phun nước Trevi như đã nói ở trang trước mà bác.
Em thích màu lens cổ: ấm và trang nhã. Bác chụp bằng ngàm M42, manual focus, có chậm và khó khăn như chụp film không bác? Em cũng có một số lens cổ Carl Zeiss (CZ) nhưng không biết mua ngàm, adapter ở đâu. Bác có biết link nào bán ngàm cho lens CZ cổ, vui lòng pm cho em. Cám ơn bác nhiều. Viên
Em thấy dùng quen cũng nhanh, cũng không chậm hơn AF nhiều lắm, đỡ động tác lên phim và bấm nút đo sáng hoặc ước lượng của các máy phim cơ hoàn toàn, nên nhanh hơn nhiều chứ bác. Bác có thể tham khảo ở đây: http://xomnhiepanh.com/index.php?mod=ra ... l&id=44822
Bác có thể tham khảo ở đây: http://xomnhiepanh.com/index.php?mod=ra ... l&id=44822[/quote] Cám ơn bác Liming về đường link rất hữu ích. Adapter bán ở đây giá rẻ quá bác ạ! Không biết dùng có bền không bác? Bác đã dùng thử adapter ở đây chưa vậy? Nếu tốt, lần sau về VN, em sẽ mua một số adapters này. Viên
ngàm M42 chỉ nên chơi cho máy Pentax, có thể dùng cho Canon. không nên dùng cho Nikon vì bị out nét. chính hãng Nikon cũng xác nhận điều này vì liên quan khoảng tiêu cự. bác Ora đã có body Nikon, bác nên quan tâm đến adapter Hassy-Nikon (F) dùng chụp ống Hasselblad đẹp tuyệt vời. giải pháp thứ hai là dùng ống Carl Zeiss for Nikon. em có 1 cái adapter Hassy nhưng chưa mua được ống vì mắc quá và khó tìm.
Cám ơn bác đã tư vấn. Em có một số lens Contax cổ và chỉ có mỗi một máy Nikon là FM2. Ống Hasselblad, bác có thể nói rõ model nào không bác? Hasselblad digital dùng có được không bác?
Hasselblad đã có dòng dùng back digital, giá tầm 1k usd cho 1 mega pixels. như vậy là nhiều tiền quá. như bác Onecent đã phân tích, các sensor phần lớn là ccd hay cmos của 1 vài hãng nào đó. nên ảnh của nó giống nhau rứa. hình đẹp, khác nhau liên quan nhiều đến ống kính. ở đây em bàn đến dùng ưu điểm ống Hassy với máy khác để có ảnh đẹp na ná như Hasselblad mà giá phải chăng. bác chỉ cần quan tâm đến các ống đời CF T*của Hassy là ô kie. em nhắm cái 150mm/ f4 CF T* lâu nay mà chưa tìm ra.
Ok Hassy C T* cũng đã ngoong vì hệ thống kính giống hệt CF T* chỉ khác phần cơ và giá tiền C T* có gẻ hơn. Nếu muốn chơi Hassy ở tiêu cự từ 100mm trở lên nên kiếm: 100mm/3.5 C/CF/xxx T* Planar 120mm/5.6 C T* S-Planar (cái này chụp makro ác lắm đa) 180mm/4.0 CF/xxx T* (nét hơn 150/4.0) 110mm/2.0 F T* 150mm/2.8 F T* 2 cái F T* cuối không giàn cơ chụp trong ok nên cho phép nhà thiết kế mở khẩu to hơn là thuộc hàng cực độc. Ok F được dùng trong body Hassy có dàn cơ chụp bên trong thân máy. Cái 150/4.0 C/CF/xxx T* xài được nhưng không chiến bằng 180/4.0. Giá 150/4.0 C/CF T* thời này có thể mua dưới 400 Ô ba ma đồ cũ và có rất nhiều nhưng 180/4.0 giá hơn gấp đôi cũng là đồ cũ nhưng rất khó kiếm vì nhiều người rất chuộng (được coi là 1 trong những ok nét nhất của Zeiss cho Hassy). Nói chung đồ Hassy thời này rất rẻ làm ok MF của Đông Đức và của Ukraina trở nên khó bán. Ngoài cái Zeiss 150/4.0 của Zeiss thì Schneider Kreuznach cũng có cái ok Tele Xenar 150/4.0 và 180/2.8 có độ tương phản và màu sắc khác ok từ Zeiss. Chung chung ok MF của Schneider được chuộng còn hơn ok Zeiss nữa.