[quote="liming] Bác Liming: Trước giờ khi đi du lịch em chỉ mang máy ảnh du lịch rất nhỏ nên gọn, nhẹ. Em có thắc mắc này: Khi bác đi du lịch sang các nước với máy ảnh và lens nhiều như vậy, bác để thiết bị máy ảnh trong hành lý ở khoang máy bay hay là bác xách theo người vậy. Theo em biết thì mỗi hãng máy bay đều giới hạn kg hành lý mang theo người khi lên máy bay. Mang nhiều camera và ống kính như vậy lên máy bay có gặp trở ngại gì không? Viên
Trừ 1 số ít ống kính to, nặng và máy phim em hay để trong hành lý ký gửi, còn khoảng 2 body và 5-6 ống kính, pin em nhét vào 1 ba lô Lowepro fastpack 250 + thêm 1 em Macbook 15" nữa, chắc cũng khoảng 15-16kg. Các hãng hàng không quy định hành lý xách tay 7kg, nhưng ít khi có người thực hiện đúng, nhất là máy tính, máy ảnh được khuyến cáo là không nên để trong hành lý ký gửi. Chỉ hơi cực thân một chút, chứ em chưa thấy bị làm khó dễ gì vì cái vụ quá cân.
Em cũng giống như bác! có bao nhiêu là tha theo hết. Em còn có 1 cái valy của Stomcase đúng chuẩn (tối đa)của hàng không. nhét hết đồ camera vào ~27kg. Chỉ bị hỏi thăm 1 lân duy nhất, em cười trừ " Tôi nhẹ cân, nên bù số kg cho hành lý xách tay nhé" Họ cũng cười.......
có lần bạn em về Vn chơi. chụp hình kỷ niệm quá trời, có 1 tấm giá trị nhất là em và cô ấy chụp chung :mrgreen: . bạn em bỏ máy ảnh vào hành lý ký gởi. khi đến sân bay NY, kiểm tra mất máy ảnh. cái máy ảnh thì không tiếc... chỉ tiếc mấy tấm hình... làm sao chụp lại khoảnh khắc kia. kể từ dạo nọ, cô ấy giận luôn sân bay Tân Sân Nhất... và thề là không bỏ máy ảnh vào vali ký gửi. :evil:
Em cũng có một kỷ niệm. Thánng 5/2010, em về VN có công việc, để Apple phone trong va li hành lý trong khoang máy bay qua ngã Tân Sơn Nhất. Về đến khách sạn mở vali ra thì không thấy phone... :wink:
Bẩn nhất là quả này: sau checkin, tay HQ TSN gọi thằng bạn em vào phòng kín để mở hành lý (valy nó có khóa) KT vì bên trong có các phụ kiện điện để mang đi nước ngoài làm mẫu. Sau khi KT xong, thằng bé vội vàng đóng hành lý và quên ...khóa. Về tới hotel tắm rửa xong, 2 anh em định đi dạo, lấy chai nước hoa ra thì hỡi ui! chỉ Còn có cái hộp giấy! :lol: :lol: Bẩn đến thế là cùng!
có 1 số cửa hàng cho mướn bác ạ. đủ các loại máy và ống kính xịn. tuy nhiên giá không rẽ. mấy cái đồ đạc hành khách " vô tình bỏ quên tại sân bay TSN " sau này trở thành " hàng xách tay " mà chúng ta hay mua với giá re rẻ
Em thấy ở khu vực Phạm Ngũ Lão có cho khách nước ngoài mướn xe gắn máy, chắc là ở đó cũng cho mướn camera...Nếu có cầu thì sẽ :wink: có cung...Người Saigon mình nhạy bén lắm phải không bác...
chổ cho thuê máy ảnh là các shop khác bác ạ. họ đầu tư máy móc khá nhiều tiền, đa số cho dân chụp kiếm tiền mà không đủ kinh phí mua máy xịn hay cho các anh em muốn thử máy xịn chụp ra răng. các chổ Tây ba lô ở không có dịch vụ thuê máy ảnh này... vì Tây này đều có mang theo máy PnS và kinh phí mang theo cho travel không nhiều lắm :wink:
Tháng 5/2010 vừa rồi em có ghé Đà Lạt, thăm bác Tèo Chè ở chợ Đà Lạt. Lúc đó em chỉ có máy du lịch Sony và Canon bé tí tẹo...Muốn chụp nhưng không tài nào lấy hết chiều cao của khách sạn nơi em ở...Thăm dinh Bảo Đại và một số nơi nhờ một anh chụp hình đi cùng chụp hình cho nhóm...Một pose anh ta tính vnd15 000. Hôm đó tiền chụp hình cũng hơn vnd2 triệu... Các dòng máy tương đối mới như Ca 5D MKII, Nikon 3 hoặc 3s,...muốn mướn chắc phải thế chấp khoảng tiền không nhỏ phải không bác?
Thấy bác chủ chụp hình Hy Lạp - La Mã em cũng xin post tấm hình ... gần La Mã khi lênh đênh trên tàu ở kênh Venice