Thật đáng kinh ngạc! Nhưng em nể nhất là ... giám khảo. Họ nói thật lịch lãm và với cảm xúc từ đáy lòng. Giá như các giám khảo SMDDH hay VNIdol của mình cũng được như họ.
Vừa nghe giọng chi Susan hát là em nổi hết da gà,nhất là khi chị ấy xử lý các cao độ lên đến quãng 8 thứ 3,thật đáng kinh ngạc...big surprising!!! Nhân tiện,cô giám khảo xinh quá các bác nhẩy :lol:
Thêm bản này nữa các bác ơi! Nếu chị ấy ra album, em hứa là sẽ cố gắng mua CD gốc! :wink: http://www.youtube.com/watch?v=jI2DxkrgpgQ
Báo Tuổi trẻ đã viết về Susan Boyle hôm T7 http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index ... annelID=10 Cô giám khảo xinh là Amanda Holden cùng 2 giám khảo là Piers Morgan and Simon Cowell http://en.wikipedia.org/wiki/Amanda_Holden
Cảm động quá! Giọng hát và câu chuyện làm thật sự đã làm rung động trái tim nhiều người. Sẽ có nhiều mong đợi được tiếp tục thưởng thức giọng hát của Susan.
Sau đợt này Sony BMG chắc không bỏ lỡ cơ hội, Susan Boyle có chất giọng tuyệt vời mặc dù chẳng qua trường lớp đào tạo nào và cũng vẫn có những khiếm khuyết về trình bày. Em nghe mà như Calas hiện thân vậy.
Em nhầm, thiếu mất chữ " L" , Maria Callas . Cảm nhận cá nhân thôi mà Bác , mỗi người một khác nhau chứ giống nhau hoá ra tát nước theo mưa ạ, còn chuyện đúng hay sai, đúng đến đâu và sai đến mức nào ta lại bàn theo kiểu khác, bác nhỉ ? Chắc Salat là Callas theo hiểu biết của bác? bác viết đa nghĩa quá em không hiểu nên em cứ diễn nôm đại ra là như vậy.
Thêm 1 bài hát khác của Susan thu âm năm 1999. Mời các Bác. http://www.vnexpress.net/GL/Vi-tinh/Gia ... page_4.asp
Ừ nhỉ, em nhầm. Ngượng quá. Làm sao mà em có thể nhầm Salat với Callas được nhỉ! Đúng là kiến thức em còn hạn chế.
CD nào thì em ko biết nhưng em biết chắc là có DVD này bán ở Hai Bà Chưng, hàng anh Đào. Les Miserables (Những người khốn khổ - Victor Hugo) Linh đây: http://www.amazon.com/Miserables-Dream- ... 0767812131 Nghe cái này em toàn phải uống nước... vì khô quá nhưng phải công nhận đoạn mở đầu hay. Chính phủ Pháp tài trợ cho 02 dự án, một là cái Les này, hai là Notre-Dame de Paris (cũng cụ Víc). Cái Notre dựng trên một sân khấu hoành tráng, âm nhạc hoàn toàn là pốp nên dễ nghe. Dai điệu rất đẹp, gần như bài nào cũng là một tác phẩm độc lập và hay. Các bác nếu chưa có thông tin thì kiếm thêm cái này mà xem, không uổng. Đề mô tí: http://www.youtube.com/watch?v=L24vaxNH ... playnext=1 http://www.youtube.com/watch?v=UY30Qgj6LJM
Hic ... Một giọng ca tài năng mang "năng lượng",... cho đến khi nào cái tâm của em cũng thật tịnh để hát được những cảm xúc như vậy...hic.." cuộc sống nó cuốn em rồi" ...
[ Em chỉ tiếc một điều, đến tuổi 47 mới phát hiện tài năng,giá như phát hiện sớm 1 chút nữa thì làng âm nhac thế giới nói chung ae trên 4rom nói riêng có thêm những cd cũa susan boyl,goịng hát mượt mà... :lol:
Chà, đến tuổi này con người ta mới thực sự cảm nhận "nhân -sinh -quan" sâu sắc bác à, không muộn đâu bác.... :wink:
Em thì em thích giọng hát của chị này, riêng phần Audio thôi, còn phần Video do cô giám khảo xinh đẹp Amanda Holden thể hiện. Thế là nhất