Phim là một chuỗi những bạo lực kéo dài liên miên trong sự báo thù cái ác,được mô tả một cách trần trụi không ngại ngần.Với diễn xuất của Min-sik Choi (Old boy-2003) và Byung-hun Lee (theo em cũng chưa có gì đáng nói),những xung đột của bạo lực đã hiển nhiên là một câu chuyện muôn thuở,là một phần không thể thiếu và không cần giấu diếm,có thể đàng hoàng bước vào nền văn minh của loài người.Xu hướng tắm Máu và tắm Sex cho điện ảnh cũng không còn là mới,đã được thể hiện khá lâu rồi (với Takeshi,Quentin Tarantino ,Pier Paolo Pasolini..) nhưng xem I saw the devil,em vẫn thấy nó nhức nhối như mới xem 1 tác phẩm đẫm máu lần đầu. Không biết "Nhân chi sơ,tính bản thiện" hay " Nhân chi sơ,tính bản ác",nhưng xã hội loài người thì quá rộng lớn và phức tạp! Với những con quỷ,sẽ lấy gì để bắt chúng phải tổn thương khi đau đớn và sợ hãi không tồn tại trong chúng? Dùng bạo lực cực độ có thể giải thoát được sự căm thù cực độ trong con người hay không? Báo thù là khái niệm tự thân hay vị thân của con người? Phim tham gia 1 số liên hoan phim như Toronto,Cannes 2010 và gây nhiều tranh luận,được 8*IMDB,đạo diễn Ji-woon Kim.Đặc biệt em thấy âm nhạc và quay phim khá ấn tượng.