Em thấy tin tức nói ở Trung Quốc phim này bán vé đang "hot" lắm,doanh thu cao ngất nên trước khi xem cũng mong chờ nó hấp dẫn.Nhưng xem xong thì thấy dạo này Kung Fu film nói riêng và phim "oánh" nhau của Trung Quốc nói chung bế tắc thật.Ip man 2 có kịch bản thật dở ẹc,cũ rích.Diệp Vấn phần này có thêm thằng đệ tử đẹp trai đóng phim như để câu khách (câu mấy em gái teen bây giờ),nhìn cái mặt đã muốn cho ăn đấm rồi (thảo nào trong phim cũng toàn bị ăn đấm thật),đánh nhau 1 nửa đầu phim toàn dây với dợ trông giả chết đi được.Nửa còn lại đánh đấm thì được,xem cũng thấy khoai khoái.Nhưng có lẽ thông điệp chính của phim không phải là thông điệp như trong đoạn kết :võ Tàu võ Tây không quan trọng,quan trọng là biết tôn trọng nhau.E nghĩ thông điệp chính là : Lý Liên Kiệt có Hoàng Phi Hồng thì Chung Tử Đơn cũng phải có tí Diệp Vasn chứ!
Phim này có đĩa DVD chưa ? Hay bác download trên mạng ? (em đã xem phần 1 và dạo này hơi bận nên cũng ít quan tâm)
Em xem phim chủ yếu trên đầu HD player nhưng đôi khi cũng xem đĩa DVD (blueray thì đĩa còn đắt quá!). Xem DVD cũng có cái lợi là đa số có thuyết minh (trong khi HDrip đa số chỉ có phụ đề) và nếu bác xem DVD trên PS3 thì chất lượng hình ảnh cũng không thua HD là mấy
Em đã xem phim này về nội dung quả thật không có gì đặc sắc Nhưng khi xem em chỉ thấy diễn biến trận đấu giữa Diệp Vấn và "võ sĩ tây" không thuyết phục. Có lẽ tác giả đã muốn đẩy trận đấu đến cao trào nên quá đề cao sự lợi hại của "võ sĩ tây". Theo em nếu xét về thực lực (Diệp Vấn là cao thủ thượng thừa) và cách thi đấu (quyền anh và võ tự do) thì có lẽ Diệp Vấn phải hạ đo ván đối thủ chỉ trong vài nốt nhạc :lol: Vì trong thực tế ngay cả các võ sĩ quyền anh hạng nặng (như mike tyson chẳng hạn) cũng khó có thể là đối thủ của các cao thủ võ lâm nếu thi đấu tự do (đấm, đá, gối, chỏ thoải mái)
Tối qua Em cũng làm hết phần 2. Đấm đá đánh tán loạn. Vui mắt, rồi đi ngủ. Chả nghĩ ngợi gì hết. Hi hii
Phim này em xem phần 1 thấy ko có gì đặc sắc. Kịch bản nghèo nàn, nhạt nhẽo. Kungfu thì bình thường ko thể hiện được những tinh hoa của võ thuật như những phim khác của Chung Tử Đơn